From: wodengni henduo
Sent: Friday, December 14, 2007 1:55 PM
Subject: Gui ban Cuong - Re: Co nen ket hon voi co gai tung song thu
Gửi anh Cường,
Tôi cũng có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ cùng anh, mong anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Tôi đã thấy có rất nhiều lời khuyên hữu ích dành cho anh rồi. Tuy nhiên, tôi thực sự không đồng tình với bài viết “Trao cái ngàn vàng đồng nghĩa mất luôn quyền tự chủ” của Le Vanha, đây là một quan điểm thiên kiến và phiến diện đối với người phụ nữ. Không ai có quyền phán xét những chuyện thuộc về riêng tư đó của phụ nữ. Trinh tiết đó là của họ, và họ có quyền cho ai, cho khi nào mà họ muốn. Tôi không ủng hộ cách sống phóng túng, nhưng ngược lại cũng không quá khắt khe đối với chuyện này.
Riêng đối với người yêu anh, tôi nghĩ cô ấy thực sự yêu anh và hoàn toàn nghiêm túc nên mới tâm sự với anh chuyện đó. Vì vậy, thay vì nói cho mọi người biết chuyện trinh tiết của người yêu mình thì anh nên thông cảm và yêu thương cô ấy hơn, đừng để cô ấy phải buồn thêm nữa.
Cũng là người đàn ông, tôi hiểu tâm trạng của anh phần nào. Tuy nhiên, hạnh phúc của một gia đình không được xây dựng trên việc người vợ của anh có còn trinh tiết hay không, mà nó phụ thuộc vào chính con người cô ấy. Bàn tay và tâm sức của cô ấy có dành để chăm sóc cho anh, con anh, bố mẹ già của anh hay không đấy mới là điều quan trọng.
Anh hãy nghĩ lại xem anh yêu cô ấy vì điều gì? Khi anh đến với cô ấy anh có nghĩ là anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy còn trinh hay không? Tôi nghĩ là không, anh yêu cô ấy vì cô có rất nhiều điều tốt đẹp, anh ở bên cô ấy anh thấy hạnh phúc, anh muốn gắn bó với cố ấy. Đó, điều đó chính là điều mà anh nên quan tâm vào lúc này.
Tôi rất mong anh có những suy nghĩ sang suốt, hãy làm người đàn ông rộng lượng để người phụ nữ của anh được hạnh phúc.
Thân mến!