Người gửi: Toàn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đôi điều suy nghĩ về "sống thử"
Thật sự cho đến giờ tôi cũng chưa hiểu thế nào "nét độc đáo của người Á đông là thuần phong mỹ tục" rồi "đạo đức con người Việt Nam thì không thay đổi. Giới trẻ ngày nay chạy theo cái mà họ gọi là hiện đại và đua đòi mà quên đi bản chất của người Á đông, nhất là người Việt Nam". Nói vậy là người phương Tây không có đạo đức, không có thuần phong mỹ tục rồi còn đua đòi gì nữa? Không lẽ việc phán xét và có cái nhìn tiêu cực về lối sống của người phương Tây cũng là "nét độc đáo của truyền thống Á đông?".
Trong khi chúng ta có biết là họ nghĩ gì về xã hội còn mang nặng tư tưởng phong kiến của người Á đông? Mục đích sống của con người là gì? Không phân biệt màu da, giới tính, giai cấp... để cuộc sống ngày càng bình đẳng và hạnh phúc hơn. Những tư tưởng phong kiến, gia trưởng do con người tự áp đặt lấy rồi lâu ngày trở thành tiềm thức nên quy tội ràng buộc đủ thứ, chứ đều là con người với nhau, đều biết suy nghĩ, vui buồn hạnh phúc thì tại sao lại phân biệt Tây phương hay Á đông, rồi có cái nhìn tiêu cực thiếu hiểu biết về xã hội phương Tây?
Trừ phi có sự bình đẳng tôn trọng lẫn nhau giữa nam và nữ thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện để bàn cãi về vấn đề này. Khi nào mà vấn đề trinh tiết còn đặt nặng như núi thì chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ càng tạo cơ hội cho sự gia trưởng và phong kiến của người đàn ông tăng thêm mà thôi, và lúc đó thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người phụ nữ. Thử hỏi trên thế giới còn bao nhiêu nước mà phụ nữ còn bị ngược đãi và bất công, trong đó có Việt Nam?
Chẳng có lý do gì mà người đàn ông có quyền phán xét sự trong trắng trinh tiết của một người phụ nữ, trong khi bản thân họ luôn đòi hỏi chuyện giới tính với họ. Vừa muốn người mình yêu đáp ứng nhu cầu giới tính, lại vừa muốn có một người vợ trinh nguyên, có khác nào bắt người ta vừa "phùng" vừa "há" miệng cùng một lúc? Không lẽ một cô gái không còn trinh tiết là bắt buộc phải chịu sự trừng phạt của xã hội, tức là phải sống trong dằn vặt khổ sở, hối hận trong quãng đời còn lại? Không thể "bao dung tha thứ" được sao?
Con người sống cần có sự bao dung rộng lượng. Cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng hạnh phúc mà mình đạt được chứ đừng luôn bới móc quá khứ, khắt khe và hẹp hòi chỉ làm cho xã hội ngày càng hủ lậu và lạc hậu thêm mà thôi.