From: Huyền
Sent: Thursday, March 12, 2009 10:46 PM
Subject: Chuột sa hũ nếp có sao!
Vô tình đọc tâm sự của các anh trên VnExpress.net tôi thực sự rất cảm thông và muốn chia sẻ với các anh. Cảm thông vì các anh gặp những hoàn cảnh không may, nhưng không hiếm và muốn chia sẻ vì các anh là những người đàn ông biết trăn trở, suy tư về tình cảm, hạnh phúc gia đình.
Tôi cũng là một người con gái miền Trung và có rất nhiều các bạn, các anh là người miền Trung. Họ, không nhiều, lấy vợ người miền Bắc, tất nhiên vợ họ có môi trường sống tốt hơn, nhưng nhiều người phụ nữ Bắc trong số đó yêu chồng và cũng gắng thay đổi, hy sinh vì chồng và vì gia đình chồng.
Tôi nghĩ, phụ nữ có nhận thức, có tình yêu dễ dàng có thể cảm hóa và thay đổi. Vợ anh cũng thế, tất nhiên khó hơn, nhưng không nghĩa là không thay đổi được khi người ta yêu anh, hiểu hoàn cảnh gia đình anh và những hy sinh mà mẹ anh đã dành cho anh, mà ít đi những thú vui đời thường để dành cho những việc có ý nghĩa hơn.
Anh trai tôi, trai miền trong, cũng lấy gái Bắc. Bề ngoài, ai cũng nghĩ anh ấy chuột sa như anh vì anh ấy cũng ở nhà bố mẹ vợ tặng, nhưng cung cách xử sự của anh ấy khiến cho gia đình ngoại nể, vợ sợ. Anh ấy có thế riêng mặc dù những gì anh ấy có, vợ và gia đình vợ anh không hay biết vì họ gặp nhau trong tình cảnh hoạn nạn...
Tôi nghĩ không phải ai, gái Bắc, cũng như trường hợp của anh đâu. Chúng ta nên công bằng khi đánh giá, không nên phân biệt giữa gái Bắc và gái Trung hay Nam. Đó là một định kiến ăn sâu khiến cho cách sống, cư xử vì đó bị ảnh hưởng tiêu cực. Ai cũng thế thôi, gái Bắc theo tôi nghĩ, khá duyên dáng, thanh lịch, nhẹ nhàng, kín đáo. Tuy nhiên, họ sống trong hoàn cảnh khác nên để có thể lam lũ như gái miền Trung chắc chắn cần có sự rèn khổ và điều đó rất cần sự khéo léo của người chồng.
Tôi cũng có điều kiện gặp nhiều trai Trung cũng như Bắc. Mỗi người có một cái hay riêng. Đành rằng văn hóa vùng miền ảnh hưởng nhiều đến lối sống, cư xử của mỗi người, nhưng hãy nhìn về mặt tốt của mỗi vùng và đặc biệt xem mình hợp hay cần cái gì hơn. Trai Bắc nói chung khéo léo, biết chiều chuộng, biết chia sẻ công việc nhà, rất tinh tế trong cách xử sự, nhưng trai miền Trung thì chịu khó, rất chịu khó, có chí tiến thủ cao, rất giàu tình cảm dù rằng điều đó thể hiện trong một vỏ bọc có phần gia trưởng...
Tình cảm nói chung không phân biệt tuổi tác và giàu nghèo, dù những yếu tố đó chi phối khá nhiều. Nhưng nếu yêu sâu sắc tôi nghĩ có thể vượt qua tất cả. Theo tôi, trai hay gái sa chĩnh gạo đều tốt, đó là thuận lợi chứ không nên nhìn theo hướng tiêu cực. Của chồng công vợ mà, ngược lại cũng thế, không nên nhìn về vật chất mà làm ảnh hưởng tình cảm.
Còn tình cảm của anh Hải, theo tôi nghĩ, nó không đủ... khi người ta giàu, người ta không nghĩ nhiều đến tiền bạc đâu anh à. Còn nếu người ta nghĩ quá nhiều về điều đó thì anh hiểu gia đình đó không hợp với mình rồi, đúng không?
Có tri thức, có nỗ lực, có sự quảng đại chắc chắn có nhiều cánh cửa tốt mở ra. Có câu này, đừng hy vọng thay đổi người, hãy cố gắng thay đổi chính mình.
Chúc các anh tìm được lối đi phù hợp với mình!