Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng
Tôi năm nay đã gần 30, cũng từng có quan hệ với rất nhiều phụ nữ, tuổi từ 16 đến trên 30. Tuy nhiên tôi thấy tất cả họ đều không còn trinh. Với tôi, việc vợ tôi sau này còn trinh hay không không phải quan trọng, nhưng tình cảm có đổ vỡ hay không lại phụ thuộc vào cách ứng xử của họ.
Tôi thấy phần lớn phụ nữ luôn cố gắng che dấu, và cũng phần lớn trong số đó luôn cố tỏ ra mình vẫn còn trinh và không hề biết mình đã mất trinh, mặc dù thực tế họ quá rõ việc đó. Con người ta ai cũng trải qua lứa tuổi dậy thì và những mối tình đầu đời, chưa kể một bộ phận không nhỏ bị lạm dụng tình dục ở những lứa tuổi còn ngây ngô, tò mò, lí trí chưa đủ kiểm soát dục vọng bản thân.
Là người rất phong kiến, trọng sự thuỷ chung, nhưng tôi hoàn toàn không đặt sự còn hay mất trinh để đánh giá một con người. Tuy nhiên với vợ tôi sau này, tôi luôn muốn cô ấy phải thành thực. Thành thực không hẳn là phải nói ra việc còn hay mất, nhưng nếu đã mất rồi thì đừng bao giờ cố tỏ ra là mình còn. Hầu hết các mối tình của tôi không đi tới đâu một phần cũng vì lý do giả dối đó.
Tôi quan niệm vợ chồng là sống với nhau cả đời, vậy mà ngay từ đầu cô ấy đã cố lừa rối mình thì sau này khi đối mặt với những mặt trái của cuộc đời, cô ấy sẽ còn bao lần không trung thực nữa? Nói thực là rồi cuối cùng mỗi người sẽ tìm được cho mình một người bạn đời. Nhưng đứng từ góc độ đàn ông, thông qua diễn đàn này, tôi muốn khuyên các bạn gái đừng nên cố gắng che giấu việc mất trinh và cố lừa là mình còn trinh để giành lấy hạnh phúc, vì rất ít khả năng bạn giành được bằng cách đó.
Nhưng lại càng không nên nói với bạn trai là mình mất trinh với ai. Vì như vậy bạn trai sẽ cho là người đàn ông đó quan trọng với bạn hơn anh ta.
Bạn ở hoàn cảnh nào thì hãy sống thực với hoàn cảnh đó và thể hiện tình yêu chân tình với người đàn ông của mình, tạo cho họ cảm giác yên tâm rằng, sau khi đến với nhau, họ là người duy nhất đối với bạn, là lựa chọn sáng suốt nhất của bạn, người bạn gửi gắm và đi hết cuộc đời.
Chúc các bạn có lựa chọn đúng trong việc giữ gìn, vun đắp hạnh phúc của mình.