Người gửi: Phú
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Không nên đi
Bạn bè tôi, phần đông là người VN, bỏ ra 7.000 Euro để qua đây xin tỵ nạn, hy vọng được đi làm sau vài ba năm có chút đồng về nước làm vốn, nhưng không thể được.
Họ không được đi làm và có nơi còn không cho đi khỏi vùng nữa kìa. Gia hạn cư trú thì một tuần/lần. Tiền thì 40 Euro/tháng. Còn những người làm chủ như tôi, nhà nước Đức đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra giấy tờ làm việc công nhân, cho nên không ai dám mướn người không có giấy tờ.
Hãy suy nghĩ kỹ đi các bạn ơi, hãy ở lại quê hương, mặc dầu hiện tại vẫn còn khó khăn nhưng xu hướng đi lên của đất nước mình đang cần những bàn tay của các bạn đó.