Tôi xin chia sẻ về câu chuyện của mình. Tôi mới có con đầu lòng được sáu tháng tuổi. Hôm qua con tôi thức từ một giờ sáng cho tới năm giờ sáng. Nhà tôi có ba người, gồm vợ và bà nội, bé khóc ai cũng không ngủ được. Sáng nay mẹ tôi bệnh luôn vì thức khuya không ngủ nên tăng huyết áp. Ai có con nhỏ mới biết chăm một đứa trẻ cực thế nào?
Cha mẹ tác giả đã già, chăm sóc nhau có khi còn chưa ổn, vì cha tác giả bị tai nạn nặng, còn phải chăm thêm cháu. Gánh nặng đè gánh nặng, sinh con ra lo cho ăn học đàng hoàng, dựng vợ gả chồng xong lại phải chăm cháu cho con đi công tác, trong khi vợ chồng già phải bảo ban nhau. Tác giả làm lương cao, có nhà riêng thì tự lo cho mình và con đi, nếu được thì thuê người giúp việc hoặc bảo mẫu, còn không hãy bớt việc lại, tự ở nhà chăm con, chứ phó thác cho ông bà, vậy mình sinh con ra có trách nhiệm gì?
Chính vì cha mẹ tác giả lo cho cháu, không ai chăm sóc bé khi cha thường đi xa, ông bà cũng không có khả năng lo cho cháu toàn vẹn nên mới hối tác giả lấy vợ. Nếu tác giả tự lo cho bản thân và con được, có lẽ ông bà không xen vào đâu. Ông bà chăm cháu từ khi tác giả ly hôn tới nay, chẳng lẽ giờ mới hối lấy vợ? Tôi còn xót mẹ phải thức đêm hôm vì cháu khóc, nhiều lúc tự trông con từ lúc con ngủ tới khi thức để con không khóc cho mẹ tôi có giấc ngủ trọn vẹn.
Thành Trung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc