From: nanyang
Sent: Wednesday, December 16, 2009 7:45 AM
Thưa các anh các chị,
Tôi muốn góp thêm tiếng nói của nam giới vào diễn đàn Tâm sự này, một diễn đàn tôi cảm thấy vô cùng bổ ích nhưng hình như các anh nam giới không mặn mà tham gia bằng chị em phụ nữ. Tôi nghĩ đã đến lúc nam giới cần phải nhiệt tình tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, dũng cảm nói lên tâm sự của nam giới mà không sợ mang tiếng là "tám", là "ngồi lê", là yếu đuối...
Quả thật sức ép xã hội ngày càng lớn đối với nam giới. Trong thời buổi hiện nay, phụ nữ hoàn toàn có thể độc lập kiếm tiền, nuôi con một mình mà không cần trợ giúp của nam giới. Tôi nghĩ họ cũng có quyền làm mẹ đơn thân. Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng thà làm mẹ đơn thân còn hơn là không thể thực hiện thiên chức làm mẹ.
Tương tự như vậy, tôi thà làm một người bố đơn thân hoặc có con riêng còn hơn là không bao giờ có thể thực hiện chức năng làm cha. Nghe có vẻ là tôi ích kỷ, có vẻ như không công bằng cho những đứa trẻ, nhưng bảo tồn nòi giống, sinh sản, là một bản năng cơ bản của con người. Chúng ta không nên tự tước đi thiên chức ấy của mình.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tạm thời gạt chuyện thiên chức sang một bên, tôi cảm thấy phụ nữ hiện nay cũng đòi "quyền" ngoại tình như nam giới, có quyền có con riêng, con rơi như nam giới. Tôi thấy rùng mình khi đọc một thông tin trên báo là 30% trong số những đứa trẻ được mang đi xét nghiệm ADN bị chính mẹ của chúng lừa dối. Tôi cho rằng đây là một sự thật kinh hoàng, và nó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Hình như sự chung thủy, nền tảng của hạnh phúc gia đình, càng ngày càng bị coi nhẹ. Cũng không thể trách một mình phụ nữ trong chuyện này được, vì nếu không có nam giới là tòng phạm thì làm sao có đứa trẻ?
Tôi cũng thấy ngạc nhiên là một số anh nam giới trong diễn đàn này rất đạo đức giả. Xin lỗi các anh tôi phải nói thật suy nghĩ của mình như vậy. Không hiểu lúc các anh phát hiện ra đứa con các anh nuôi nấng, yêu quý hàng mấy năm trời không phải là giọt máu của mình, thì lúc đấy các anh còn lên giọng ca ngợi quyền làm mẹ đơn thân, quyền quan hệ tình dục tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân của một số chị em phụ nữ ngày nay nữa hay không? Có anh nào nói về trọng nam khinh nữ, bình đẳng nam nữ... trong chuyện này thì theo tôi anh ấy lạc đề rồi.
Tôi hoàn toàn tôn trọng quyền lựa chọn của phụ nữ làm mẹ đơn thân, nhận con nuôi, không kết hôn... Nhưng theo tôi mọi việc chỉ nên dừng lại ở đó. Nếu chúng ta cổ súy cho chuyện này thì không hiểu xã hội sẽ đi tới đâu?
Remy Nguyen