From: Dung Le
Sent: Sunday, September 07, 2008 12:13 PM
Subject: Gop y - Chong toi vui ve voi gai nhay
Tôi hiểu cảm giác của chị hiện tại, nhưng chị nên suy nghĩ cho thật kỹ. Chị muốn có được cảm giác nâng niu và quý trọng mình? Chị nghĩ rằng cảm giác này có thể đến với chị khi chị đến với người đàn ông khác ư? Điều đó là có thể chỉ sau khi chị ly dị với chồng, bởi vì một người đàn ông đến với một phụ nữ đã có chồng thì không phải là để hai người có cuộc sống tốt đẹp sau này mà chỉ để giải tỏa nhu cầu và bản năng của anh ta.
Và cảm giác được nâng niu và quý trọng sẽ trở thành cảm giác như thế nào nếu gia đình, vợ, con anh ta phát hiện ra điều ấy? Rồi còn chồng, con của chị nữa họ sẽ nghĩ và hành động ra sao nếu chị như vậy chắc chị cũng hiểu.
Chị cho rằng ngoại tình là để cho chồng chị biết được cảm giác bị phản bội đau đớn cỡ nào ư? Nhưng điều đó để làm gì? Nó có làm cho anh ấy thay đổi cách sống và trở về với chị là người đàn ông mẫu mực không? Tôi nghĩ là không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Nếu chuyện chị ngoại tình xảy ra, gia đình chị sẽ đau khổ, dằn vặt lẫn nhau và sẽ rất khó để hàn gắn vết thương này. Theo tôi nếu chị không chấp nhận được những hàng động của chồng và anh ấy không thay đổi thì nên chia tay. Nhưng trước tiên chị nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói rõ cho anh ấy biết cảm giác của chị khi bị phản bội và cũng cho anh ấy biết là nếu chuyện đó còn xảy ra thì sẽ chia tay nhau như thế nào.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ biết cách làm như thế nào để chị có được cảm giác nâng niu và quý trọng nếu vẫn còn tình cảm và cần chị.
Chúc chị hạnh phúc!