Tôi quen anh khi mới 18 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi, quen nhau do một người chị làm mai mối. Anh lớn hơn tôi tám tuổi và quen được hai năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Về chung nhà, anh không hề chia sẻ bất cứ chuyện gì với tôi, đi đâu cũng không nói. Chuyện kinh doanh anh cũng giữ kín. Mẹ chồng tôi rất cổ hủ, hay nói những câu khó nghe với tôi. Khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau, bà hỏi: "Mẹ con có bỏ bùa, còn mẹ không, sao hai đứa lại cãi nhau"? Tôi sốc khi mẹ lại hỏi câu này nhưng chỉ im lặng, không nói lại với anh vì sợ cãi nhau.
Khi tôi sinh con, người chăm lo là mẹ ruột, mẹ chồng ra chăm con dâu thì nằm được nửa buổi. Khi thấy em bé không ti mẹ mà bú bình thì trách mẹ tôi chăm sao để bé thế. Tôi ở cữ được một tháng tại nhà cùng mẹ chồng, hôm ấy hai mẹ con có cãi vã, mẹ chồng lại trách chị lớn, rằng sao chị lớn năn nỉ mẹ để tôi về làm dâu. Tháng chín mùa nước nổi, tôi được về nhà đẻ và kể hết chuyện cho mẹ nghe, tôi muốn ly dị chồng vì khá thất vọng với anh và mẹ chồng. Gia đình bên chồng khuyên tôi nên suy nghĩ cho con và về nhà lo làm ăn vì sắp Tết rồi, bảo tôi rằng con cái phải đầy đủ cha mẹ.
Giờ tôi phải làm sao, thật sự không muốn về ở với mẹ chồng nữa. Mong được các bạn tư vấn.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc