Tôi 26 tuổi, lập gia đình cách đây bốn năm và có một cô con gái. Nói đến đây, nhiều người sẽ hiểu tôi đang phải chịu áp lực gì. Tứ đại đồng đường rồi sinh con gái khiến tôi phải chịu lời răn đe từ những người coi mình là "người lớn". Mới về làm dâu, tôi phải nghe hàng loạt bài dạy dỗ nên làm dâu thế nào từ bà nội chồng cho tới mẹ chồng. Họ bảo tôi phải chăm lo cho chồng con, bận thế nào cũng phải cố về cơm nước bữa tối, không được ra ngoài hàng tốn kém. Rồi quan hệ vợ chồng thế nào để không xung khắc nhau, cách nào để sinh con trai nối dõi tông đường...
Bốn năm qua, quả thật tôi thấy rất mệt mỏi. Từ bà nội chồng tới mẹ chồng học chưa hết cấp ba nhưng lúc nào cũng yêu cầu tôi phải làm cái này, không được làm cái khác. Tôi có trình độ đại học, chuẩn bị được đề bạt làm trưởng nhóm nhưng suốt ngày phải nghe lời dạy dỗ toàn lý thuyết của mọi người nên rất ngán ngẩm.
Ví dụ có đợt tôi có ý định chuyển việc, bố mẹ chồng yêu cầu họp gia đình, nói rằng tôi không nên nghỉ vì công việc khi đó nhàn, có thể chăm sóc chồng con. "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", họ khuyên tôi như vậy. Lúc đó, tôi cảm giác bức bối vì không muốn ai can thiệp vào công việc của mình. Tôi giải thích với họ rằng, giờ câu nói đó không còn phù hợp, bởi ngoài công việc chuyên môn còn phải tìm hiểu thêm các lĩnh vực khác. "Nếu như bố mẹ nói thế là tự đánh mất lợi thế cũng như cơ hội của con", tôi phản bác lại. Họ nói tôi là hỗn, không chịu nghe lời mà còn cãi lại người lớn.
Đó là một ví dụ ít ỏi trong rất nhiều lời khuyên mà tôi phải nghe hàng ngày. Trước tôi có thể tặc lưỡi bỏ qua nhưng giờ thấy rất khó chịu bởi những lời khuyên này hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm 30-40 năm về trước rồi bắt con cháu phải nghe, trong khi họ không sâu sát tình hình đời sống xã hội. Tôi cho rằng, thời buổi này đến thế hệ 8X hay 9X đời đầu nói chuyện đã thấy lạc hậu so với Gen Z chúng tôi nữa là thế hệ các cụ. Bởi vậy, nhiều lần tôi khuyên chồng ra ngoài ở riêng. Thông tin này lại đến tai bà nội rồi bố mẹ chồng, đương nhiên họ phản đối gay gắt vì chồng tôi là con trai duy nhất, phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc bà, bố mẹ. Tôi giải thích việc đó chúng tôi vẫn thực hiện, nhưng muốn ra ngoài để có cuộc sống riêng, tuy nhiên đến giờ không ai đồng ý. Tôi phải làm sao đây?
Thùy Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.