Vợ tôi là một kiến trúc sư giỏi. Chúng tôi sống hòa thuận với hai con, một trai, một gái. Nhưng rồi cùng với sự phát triển, thành đạt trong công việc của mỗi người, dường như cuộc sống gia đình tôi ngày càng bất ổn.
Tôi là người sống thiên về tình cảm, lúc nào cũng cần sự quây quần ấm cúng của gia đình. Còn vợ tôi, vì nghề nghiệp cộng với lòng say mê, gần như tất cả thời gian và sức lực cô ấy dành cho các bản vẽ, công trình. Biết mình không có nhiều thời gian lo cho chồng con, vợ tôi đã cố gắng hết sức mình vào những lúc rãnh rỗi hiếm hoi. Cô ấy đã thuê một người giúp việc.
Không có vợ ở nhà, các con đi học gần như cả ngày, tôi ít về nhà hơn. Và rồi tôi đã phản bội vợ. Tôi vô cùng ân hận và chủ động chấm dứt mối quan hệ bất chính ấy. Sau chuyện này, tình cảm vợ chồng tôi không còn như trước nữa. Một mặt tôi cố gắng phục thiện, mặt khác tôi chỉ muốn vợ là một phụ nữ bình thường, sáng đi làm, chiều về chăm sóc chồng con. Song vợ tôi không chấp nhận điều này.
Một lần, cô ấy đã nói rõ quan điểm của mình: “Em yêu gia đình, yêu anh và các con nhưng cũng yêu công việc của mình. Anh đừng bắt em phải lựa chọn. Vì nếu thiếu công việc, thiếu niềm say mê sáng tạo thì cuộc sống của em cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Tôi không muốn sự tan vỡ, nhưng cũng không thể cứ duy trì mãi cuộc sống "mồ côi vợ" khi vợ chồng còn sống như thế này. Tôi nên làm gì đây?
Quốc Minh, Hà Nội.
Anh Minh thân mến!
Vợ anh đã bộc lộ rõ quan điểm của mình, yêu gia đình, chồng con, nhưng công việc và niềm say mê sáng tạo là lẽ sống của chị ấy. Buộc phải từ bỏ công việc sẽ làm cho chị đau khổ, không hạnh phúc. Nếu thực sự yêu vợ, liệu anh có đành lòng khi thấy chị như vậy?
Việc tình cảm vợ chồng anh không được như trước đó là điều tất yếu. Vợ anh đã đặt hết niềm tin tưởng nơi chồng vậy mà bỗng dưng bị anh phản bội. Cú “sốc” này cần phải có thời gian mới có thể quên đi được.
Vấn đề mấu chốt để giải quyết tình trạng gia đình anh hiện nay phụ thuộc vào cá nhân anh rất nhiều. Trong cuộc sống vợ chồng, mỗi người phải biết hy sinh, nhường nhịn cho nhau, không thể chỉ biết đòi hỏi từ một phía. TGPN nghĩ, vợ chồng anh chị nên ngồi lại bàn bạc với nhau, bình tĩnh tìm ra phương pháp tháo gỡ tốt nhất.
Chúc anh sớm tìm ra cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.
TGPN