From: Nguyen Hoang Giang
Sent: Tuesday, July 28, 2009 8:18 AM
Tôi có người bạn thân cũng trong tình trạng y như bạn vậy. Giờ đây tôi và cô bạn ấy đã tìm đủ cách giải quyết nhưng không được.
Hình như, đàn ông nghĩ có làm ra tiền của thì nếu để cho con gái thì cũng như đổ xuống sông, xuống bể vậy.
Mẹ của cô bạn ấy cũng đã tìm đủ cách, khuyên răn, dọa nạt, gặp người kia nói chuyện, nhờ đồng nghiệp khuyên răn. Tất cả đều vô ích.
Có người nói cứ yêu thương chồng, cha, rồi có ngày họ sẽ hiểu ra và quay lại nhưng tôi chẳng hề thấy đúng gì, tâm tưởng của họ đã quá coi trọng việc có con trai nối dõi. Thậm chí, khi nhiều người biết chuyện, ông ta còn trở nên cùn hơn và công khai chuyện muốn có con riêng với người khác.
Giờ mẹ con họ sống như người mất hồn, chẳng còn tâm trí làm ăn. Nước mắt đã cạn cũng không tìm được lối thoát. Tìm sao được khi lòng dạ người đàn ông đã nhất quyết như vậy. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng không tìm ra cách. Cái này ăn sâu vào ý nghĩ và tư tưởng rồi.
Theo tôi, trong tiềm thức của người đàn ông và cả một số người đàn bà thì con gái như "vịt giời", rồi sẽ bay mất không sớm thì muộn. Còn con trai lại ở với mình. Nhưng trong xã hội hiện đại, không hiếm đàn ông không muốn ở với bố mẹ mình. Họ ở chỉ vì không mua được nhà vì giá nhà quá cao chứ không phải vì họ là con trai thì họ ở bên cha mẹ.
Cha mẹ vợ với tư tưởng con mình sẽ "bay mất" nhiều khi coi con rể như khách thì lấy đâu ra việc họ gắn bó với gia đình mình. Nếu cha mẹ vợ khôn khéo, quý trọng con rể, thì không những không mất con mà con được thêm một đứa con nữa.