Là người sinh ra và lớn lên ở đất Hà Nội, tôi hiểu thế nào là thành phố văn hoá, thành phố văn minh hiện đại, thành phố kinh tế...
Theo bạn Dũng thì nên khép Hà Nội vào loại Thành phố như thế nào? Bạn có biết chủ trương, đường lối của nhà nước ta như thế nào không? Bạn Dũng có từng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội không?
Xin lỗi bạn vì đã hỏi những câu như vậy!
Mỗi buổi sáng đi làm hay đi về nhà, chúng tôi, những người dân sống tại Hà Nội và các Thành thị lân cận đều thấy rõ vấn đề về giao thông, về nhu cầu sinh hoạt cấp bách đến nhường nào...
Nếu như Hà Nội có giải toả trong nội độ thì với chế độ chính sách hiện nay sẽ là một khoản tài chính không nhỏ.
Nếu quy hoạch lại Hà Nội thì khó lắm, có thể nói là rất tốn kém và phải thực hiện một cách chậm chạp đến không tưởng.
Nếu như mở rộng Hà Nội thì như thế nào nhỉ? Các bạn hãy nhìn xem, như một thành phố lớn ngang với các cường quốc trong khu vực cả về diện tích lẫn tính hiện đại.
Còn về tài chính, ngân sách thì sao? Nó sẽ là rất thấp nếu như ta bắt đầu lại từ đầu. Có thể mất nhiều hơn nữa nhưng đánh đổi lại chúng ta được một thành phố của tương lai, của ước mơ không bị kẹt đường, của những ngôi nhà hiện đại, phố rộng rãi, cơ sở hạ tầng khang trang... Còn gì ước mơ hơn nữa!
Một chút cảm tưởng xin giãi bày cùng các bạn! Chúc các bạn luôn vui vẻ và vun đắp cho Thủ đô thân yêu của chúng ta!
Người gửi: Đỗ Toàn
Là người gốc Hà Nội và rất yêu quý Thủ đô, tôi đã từng bảo vệ ý kiến giữ nguyên diện tích Hà Nội. Song giờ đây, phải thừa nhận việc mở rộng địa giới Hà Nội là điều không thể tránh khỏi để giải quyết hàng loạt bài toán khó về kinh tế, xã hội cho Thủ đô. Những viện dẫn về các thủ đô như Canberra, Washington... là không phù hợp với đặc điểm của Việt Nam. Tôi tin là các nhà chuyên môn biết phải làm gì. Việc trưng cầu ý kiến rộng rãi có lẽ không cần thiết vì từng cá nhân chỉ có cái nhìn phiến diện.
Người gửi: Trần Văn Lập
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến bài viết "Hãy giữ nguyên Hà Nội". Chúng ta phải ra nước ngoài mới thấy sự cần thiết phải mở rộng thủ đô.
Theo quy luật phát triển, cái cũ mất đi, cái mới thay thế, khi cái mới thay thế thì càng phải phức tạp hơn là điều đương nhiên. Như vậy thì xã hội mới lớn mạnh được. Việc quản lý yếu kém của thủ đô hiện nay là do chúng ta đang phát triển, chính sự yếu kém này chỉ ra rằng sự phát triển của đất nước chúng ta là rất tốt, rất nhanh.
Chúng ta cũng đừng quá đề cao cái cổ kính của Hà Nội, mà cần phải hiện đại, nhưng vẫn giữ cái cổ kính đáng giữ. Mặt khác việc mở rộng thủ đô là phải có tầm nhìn vĩ mô từ phía Chính phủ và các nhà tư vấn nức ngoài, chứ không phải là người dân đưa ra ý kiến.
Hiện tại một thủ đô rất nhỏ, phân bố không đồng đều các khu vui chơi giải trí, các phúc lợi xã hội, rất chật hẹp.