Chị Quỳnh thân mến!
Em cũng là một người đàn ông và hơn thế em cũng ở trong hoàn cảnh giống chị. Vợ tương lai cũng hơn em nhiều tuổi. Nhưng chúng em nghĩ rằng, nếu hai bên thật sự yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng. Cho dù miệng lưỡi người đời có bàn tán thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Hạnh phúc của chị, niềm vui có bố của những đứa con của chị, nếu chúng thật sự thương anh ấy đó mới là điều đáng nói.
Mỗi người con gái, tuổi xuân đều có giới hạn. Giờ chị buông anh ấy ra, sau này chị có tìm được ai khác mà chị thật sự thương và các con chị cũng vui như anh ấy không? Mặc dù chị có con, nhưng lúc về già, chúng có ở bên cạnh chị suốt được không? Không đâu chị ạ, chúng cũng sẽ có gia đình, và cũng phải lo cho gia đình của mình. Lúc đó, nếu chị cần rót ly nước, cần người tâm sự thì ai sẽ nói chuyện với chị.
Những người bàn tán chê trách chị kia, hay người mà chị chọn sẽ gắng bó nửa đời sau của mình. Nếu anh thật sự thương chị và các con chị thì em nghĩ chị nên có quyết định sáng suốt để giành lấy hạnh phúc cho mình. Em chúc chị luôn khỏe, và hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, dũng cảm đối mặt với con tim mình.
Hiếu