Từ: Việt
Đã gửi: 07 Tháng Sáu 2012 1:04 CH
Kính gửi chị Nhi!
Cuối cùng tôi cũng đã thanh thản khi ký vào đơn ly dị dù lúc đầu khá đau khổ. Tôi có vợ và một đứa con thiên thần, nhưng có lẽ tất cả cũng mất theo vợ cũ, con người luôn nghĩ về tiền bạc, cái tôi giống như chị Nhi.
Chúng tôi chưa bao giờ hiểu nhau. Tôi chỉ biết chống chế khi vợ hay bàn về nhà cửa, chỉ biết ậm ừ ôm con khi cô ấy lúc nào cũng sục sôi đi tìm đất. Rồi cuối cùng cũng chỉ như vậy, tôi cũng cố gắng hết sức với mức lương èo uột của một kiến trúc sư 4 năm kinh nghiệm, với lương hơn 12 triệu, nhưng mọi thứ cũng chỉ cố đến thế.
Lúc cao trào tôi chỉ biết ôm con nằm ngủ ngoài phòng làm việc, tôi sợ những toan tính của phụ nữ khi kiếm được tiền, và không bao giờ chia sẻ cho chồng con biết, để cùng chung mục đích. Tôi chỉ biết hứa cho qua để làm việc. Đi làm về mệt, tôi chưa bao giờ được một lần hỏi thăm, chỉ biết cố gắng hàng tháng đưa lương đủ không giữ lấy một xu nào mà cô ấy có chịu cho tôi yên đâu. Lúc nào cũng điệp khúc như chị, bánh vẽ, bất tài, hứa lèo.
Có bao giờ những người như chị hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi, cũng tủi lắm, nhục lắm chứ. Làm mọi thứ cũng chỉ vì con cái, gia đình, khát khao kiếm được chút tiền phụ giúp. Vợ cũ của tôi giờ cũng có nhà với người đàn ông khác, nhưng tôi hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng thoát được người lúc nào cũng chỉ nghĩ về tiền.
Giờ ôm con gái thiên thần và ở trọ, nhưng đó mới là mục đích sống của tôi. Tôi nghĩ như vậy là đủ. Chúc chị sáng suốt và hiểu cho người chồng đáng thương của chị.