Tôi thuộc thế hệ 8x, tư tưởng hơi bảo thủ và cũ nên không tin vào thế giới ảo và sống ảo. Có lẽ vì vậy mà dù là độc giả trung thành của chuyên mục và cuộc đời có nhiều sóng gió nhưng tôi chưa từng chia sẻ. Trước đây tôi có tuổi trẻ, có mục đích sống rõ ràng vì vậy dù có lận đận tình duyên, tôi vẫn cảm thấy mình đang sống một cách có ích.
Mấy ngày nay, không biết có phải do tuổi tác, do công việc mà tôi suy nghĩ rất nhiều và tiêu cực, không biết tâm sự cùng ai. Đôi khi bạn bè thân hữu cũng muốn có không khí vui vẻ, gần gũi với người và thông tin tích cực để có nguồn năng lượng tốt nên tôi không thể chia sẻ với họ. Đây là giải pháp tôi cố gắng tự tạo cho mình, cho bản thân một chút động lực để sống, phấn đấu và làm người có ích cho xã hội.
Tôi là viên chức, ngoại hình cũng khá, cao 1,56 m, tính cách khiêm tốn, thật thà, ít nói, đàng hoàng, công việc ổn định. Cuộc đời tôi bên ngoài mọi người có thể đánh giá là tốt, sướng, nhưng thực sự rất truân chuyên. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không phải vấn đề về kinh tế mà cảm thấy quá đơn côi và thiếu động lực để tiếp tục nguồn sống.
Qua chuyên mục Hẹn hò, mong tìm được các bạn đồng cảnh ngộ chia sẻ mọi thứ, mang lại niềm vui, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ABC
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ