From: tuan tran
Sent: Sunday, March 09, 2008 10:59 PM
Subject: hello!
Linh thân mến!
Thông thường thì mình không chia sẻ với những vấn đề yêu đương, bởi vì mình cũng từng yêu và đau khổ cho nên mình hiểu rằng thời gian có thể xóa mờ đi mọi thứ. Vả lại khi tình yêu đã che mờ đi lý trí thì có khuyên gì người trong cuộc cũng chẳng nghe lọt lọt lỗ tai. Nhưng hôm nay tình cờ đọc được bài tình cũ tình mới của bạn và một người khác trên đây, mình thấy nên có vài lời chia sẻ, bởi vì không khéo bạn sẽ hại người và hại chính bạn.
Trong cuộc đời ai cũng có những lỗi lầm, nhưng bạn đã và đang gây ra một lỗi lầm không lối thoát. Trong tâm trí của bạn lúc này cầu mong sao người yêu cũ bỏ cuộc để bạn được sống bên tình yêu thần tiên của bạn. Nhưng bạn đã tìm ra được cách nào để người yêu cũ bỏ cuộc chưa? Nếu như chưa thì tại sao bạn lại càng làm khó mình với việc tính chuyện trăm năm với người yêu mới? Không lẽ bạn có thể nhẫn tâm nhìn người yêu cũ của bạn đi tự tử thêm lần nữa? Chưa nói đến chuyện vì yêu bạn quá mà anh ta có thể gây hại cho bạn và người yêu mới của bạn. Trên thế giới này những chuyện như thế xảy ra rất nhiều.
Thôi thì tại sao bạn lại không lìa xa cả hai người họ khoảng vài năm gì đó, biết đâu một trong hai người đó bỏ cuộc hoặc cái ham muốn trong bạn bớt theo thời gian thì lúc đó bạn có đủ lý trí mà quyết định phải làm gì. Nói thì dễ, nhưng qua những gì mình đọc từ bài viết của bạn thì có lẽ bây giờ bạn không thể nào lìa xa An chứ nói chi lìa xa cả hai người một lúc.
Mình khuyên bạn đừng vì ích kỷ của bản thân mà gây thêm đau khổ cho người yêu cũ của bạn và hãy xót thương cho người mẹ già của anh ta phải đau đớn khi thấy con mình tự tử thêm lần nữa. Bây giờ không có lời lẽ nào mà có thể làm cho bạn trai cũ của bạn bỏ cuộc, bởi vì bản chất của người đàn ông là thích chinh phục, bạn càng muốn xa anh ấy thì anh ấy càng muốn có được bạn. Cũng như người yêu mới của bạn, dù biết bạn đã có người yêu mà vẫn nhảy vô vì anh ta muốn hưởng được cảm giác ta đây cũng có sức quyến rũ chết người, nhưng đây không nhất thiết là anh ta không thương bạn.
Con tim mà không có lý trí là con tim mù quáng. Hãy dùng lý trí để biết bạn cần làm gì chứ đừng chạy theo tiếng gọi của con tim mà ân hận suốt đời. Hãy tập cho mình biết chữ "buông" thì bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có những chuyện bởi ta quá cố chấp cứ níu kéo mà gây ra đau khổ.
TT