Tôi làm kế toán, chồng hay đi đây đó do đặc thù công việc. Tôi có hai con đang tuổi ăn học, về nhà là bù đầu với các con. Xóm tôi ai cũng có công việc của người đấy, mọi người rất thân thiện. Chồng tôi xởi lởi, hay nhậu với mấy anh trong xóm nên được lòng họ.
Các chị trong xóm cũng thân thiện vì đều là trí thức, cư xử văn minh. Họ thấy tôi ít nói nên cũng không mấy vui vẻ, còn tôi dù chẳng ghét ai nhưng lại không thích nói chuyện nhiều, chỉ chào xã giao hoặc đôi khi gặp hoài cũng chẳng muốn chào hỏi nữa. Tôi cảm thấy việc phải nói chuyện với ai đó trong xóm chẳng hứng thú tí gì. Dù vậy tôi vẫn dạy các con gặp người lớn nhớ chào hỏi, chơi và chia sẻ cùng các bạn. Theo các bạn, tôi làm vậy có sao không?
Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc