Sau rất nhiều đắn đo và suy nghĩ, cuối cùng mình cũng quyết định viết vài lời tâm sự lên chuyên mục này. Ai cũng có nhiều điều tiếc nuối với những gì đã qua hay cả ở hiện tại và tương lai sắp tới. Điều mình tiếc nuối nhất là chưa nắm bắt được cơ hội với những cơ duyên. Có thể do bản thân khá nhút nhát, không giỏi ăn nói nên chuyện tình duyên mình chưa từng có hoặc có cơ hội thực sự để trải nghiệm.
Đôi lời giới thiệu về bản thân: sinh nhật 32 tuổi, độ tuổi không quá trải đời nhưng cũng không còn những suy nghĩ trẻ con, thiếu chín chắn nên đã có ý định hẹn hò nghiêm túc để kết hôn. Mình không quá lãng mạn nhưng sẵn sàng đáp ứng mong muốn của bạn đời. Là một người khá thật thà nên không giỏi nói những câu từ hoa mỹ, mong người đó sẽ hiểu sự chân thành đến từ trái tim và tâm hồn đồng điệu. Ngoại hình không quá nổi bật nhưng khá dễ nhìn.
Vì là người chân thật và tìm đối tượng chân thành để kết hôn nên mình có những tiêu chí cụ thể: là người không ở quá xa mình ở trung tâm thành phố Hà Nội hoặc ngoại thành không quá 30 km, độc thân, chưa từng kết hôn, bằng tuổi hoặc nhỏ hơn vài tuổi.
Nếu không có sự quan tâm, xin bỏ qua bài viết này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chàng chai Xử Nữ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam