Kể từ khi tốt nghiệp, tôi chỉ tập trung làm việc, kiếm tiền và không quan tâm đến chuyện yêu đương. Hơn một năm trước tôi quen người bạn, cô ấy là bạn thân thời phổ thông của một bạn thân hồi đại học của tôi. Tôi chỉ gặp cô ấy một lần trong bữa tiệc, sau đó thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện.
Riêng tôi, khi làm việc thì không sao, lúc rảnh rỗi lại không ngừng suy nghĩ về cô ấy. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh nên cũng không tin là mình thích cô ấy. Tệ hơn, vài tháng trước cô ấy muốn hẹn gặp lại lần nữa nhưng tôi bận không đến được, sau đó mấy tháng liền chúng tôi không nói chuyện, gần đây mới bắt đầu trò chuyện lại.
Nhiều lần tôi muốn tỏ tình với cô ấy rồi lại sợ, sợ thất bại và tệ hơn là phá vỡ luôn mối quan hệ bạn bè với bạn tôi. Thêm nữa, cô ấy theo đạo công giáo, nhà tôi tuy không có tôn giáo nhưng lại có liên quan đến phật giáo nên cứ làm tôi phân vân. Cũng có vài cô gái quan tâm đặc biệt nhưng tôi không có suy nghĩ nhiều về họ như cô bạn này. Có lẽ không trải nghiệm nhiều trong chuyện tình cảm nên tôi cũng không biết đây là thứ tình cảm gì, yêu hay chỉ là cảm nắng.
Có phải tôi quá nhút nhát không?
Vinh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.