Công việc của anh tự do, anh có xe tải riêng chở hàng cho một số đơn vị thuê nên thời gian khá thỏa mái và không bị áp lực gì nhiều. Nhưng vì bản tính khá hiền lành và hơi ngại ngùng khi tiếp xúc với phái nữ nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được một mảnh ghép của đời mình. Hôm nay anh viết lên trang Hẹn hò, mong muốn tìm được em.
Anh không có yêu cầu hay đòi hỏi gì cao ở người bạn đời của mình. Chỉ cần em là một người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, yêu thương và cùng anh vun đắp cuộc sống của chúng ta, như vậy là anh hạnh phúc rồi. Tính anh hiền lành, vui vẻ, chân thành và chăm chỉ nên em yên tâm khi ở bên anh nhé.
Sau bao năm cố gắng làm ăn và tích góp, anh cũng có được căn nhà cho tổ ấm của chúng ta. Nhà khá rộng rãi mà lại có mình anh ở nên có cảm giác cô đơn, trống vắng, vì thế anh chỉ mong em sớm xuất hiện bên anh để chúng ta cùng nhau vun đắp cho cho ngôi nhà thêm ấm cúng và anh bớt cô đơn.
Anh không giỏi ăn nói nhưng được cái chân thành, hy vọng em đừng chê anh khoản này nhé. Mong gặp em ở Đồng Nai hay TP HCM hoặc bất cứ đâu, chỉ cần em sẵn sàng di chuyển đến nơi anh sinh sống. Anh mong nhận được thư của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Văn Hùng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam
