Tôi là nữ, 30 tuổi, đã có gia đình và hai con nhỏ, thường xuyên đọc các bài của mọi người nhưng chưa từng viết bài. Tôi làm việc ở các trường mầm non tư thục và dạy trẻ đặc biệt được bảy năm. Mới đầu tôi rất yêu quý và trân trọng công việc. Tuy nhiên sau quá trình làm việc, trải qua nhiều vấn đề, tôi thấy rất vất vả, áp lực, hơn nữa giờ gia đình không tôn trọng khi mức lương của tôi thấp so với những người làm công việc phổ thông khác. Vậy nên tôi không còn nhiều nhiệt huyết với nghề.
Tôi vẫn thích trẻ con nên có ý định học thêm văn bằng hai Tiểu học để thi công chức ở quê, nhưng sợ đến khi học xong đã 32-33 tuổi, liệu có còn cơ hội thi được vào nhà nước không? Công việc hiện tại của tôi không được gia đình tôn trọng, liệu tôi có nên chuyển việc? Mong các bạn độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.
Thanh Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc