From: P.H.
Sent: Tuesday, March 10, 2009 3:25 PM
Subject: Tôi xin gửi vài dòng chia sẻ với anh Tài trong câu chuyện: Người yêu bị người yêu cũ gửi clip sex.
Gửi Tài!
Tôi cũng là người thường xem tâm sự trên VnExpress.net vào những lúc rảnh rỗi và thông qua đây tôi gặp được nhiều hoàn cảnh của các bạn trong cuộc sống. Nhưng khi đọc trường hợp của Tài, tôi thật sự rất bức xúc và xin có vài lời chia sẻ cùng bạn.
Trước tiên, tôi rất mừng vì Tài đã không bỏ rơi và vẫn tiếp tục thương yêu, ủng hộ người bạn gái bất hạnh của Tài. Nếu là Tài thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Đó là tình yêu thật sự và tính cho cùng thì cô ấy cũng là nạn nhân của “những kẻ hèn hạ mà cuộc sống này tạo ra”.
Xin lỗi Tài, nhưng với quan điểm cá nhân tôi xem hạng người tung hô, bêu rếu những chuyện riêng tư của người mà mình từng yêu (mà mình cũng là nhân vật chính trong việc này) là cặn bã. Đôi khi tôi thấy dư luận xã hội, pháp luật có thể khoan hồng với một tên cướp (vì hoàn cảnh đưa đẩy) chứ không nên khoan hồng với những kẻ hành động như trên.
Vì bọn chúng hành động chỉ vì lòng hẹp hòi, ích kỷ và chà đạp lên lòng tin mà chúng dụ dỗ người khác để có được. Tôi cũng nghĩ là phải dành một bản án thật nghiêm khắc cho bọn chúng. Chúng ta có thể khoan hồng với tên cướp (vì có thể hắn cướp vì hoàn cảnh nào đó), còn với những người như thế này thì phải trừng trị nghiêm, không khoan dung.
Trở lại với trường hợp của Tài, tôi xin được chia sẻ cùng Tài những việc làm nếu như tôi là Tài. Bởi vì tôi thuộc tuýp người khá ngang ngạnh, bộc trực nên có thể cách của tôi không hay, nhưng chỉ thật sự muốn chia sẻ cùng Tài.
Theo suy nghĩ của tôi, người làm những việc trên là loại người hẹp hòi, ích kỷ và hèn. Vì chỉ có hèn mới làm như vậy với người con gái mình từng yêu để đáp ứng được những mục đích hèn hạ khác. Với loại người hèn này thì bọn chúng chỉ ăn hiếp được những người cô thế, nhút nhát mà thôi chứ nếu gặp kẻ ương ngạnh, bản lĩnh sẵn sàng phản kháng thì bọn chúng sẽ mau chóng chịu thua.
Thêm nữa, tôi cũng nghĩ là với tình yêu thật sự thì người ta luôn có sự bao dung, cùng nhìn về phía trước và tôi nói cũng không quan trọng chuyện trinh tiết khi yêu và cưới người con gái làm vợ. Vì tôi nói thẳng đa số đàn ông đều đòi hỏi việc quan hệ với người yêu trước hôn nhân, nhưng có bao nhiêu người dừng lại ở việc yêu là cưới ngay người yêu đầu tiên bởi vì nó còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Do vậy, xin liệt kê cho Tài tham khảo cách làm sau của tôi:
1. Tài nên ủng hộ, trấn an người yêu dù như thế nào cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy, vì cô rất cần chỗ dựa vững chãi trong lúc này để không làm điều gì dại dột. Nếu thật sự yêu thì Tài hãy cho ấy biết. Nếu kẻ kia hành động với mục đích để Tài bỏ cô ấy thì hắn đã sai vì như vậy thì Tài càng yêu cô ấy hơn.
2. Tài chủ động hẹn gặp tên kia để nói chuyện (tôi không ủng hộ cách làm bỏ mặc người yêu tự giải quyết như một bạn có nêu ra. Nó tàn nhẫn quá, với lại làm như vậy thì rõ ràng là chưa yêu). Những gì cần trao đổi với hắn là:
a. Nói về tình người để cảnh tỉnh hắn trước. Nên nói hắn dù thế nào cũng nên sống cho xứng đáng một thằng đàn ông dám làm dám chịu. Nếu người ta không yêu mình thì quậy phá làm gì, thay vì hãy chấp nhận nó, ít ra người yêu của Tài trước đây đối xử với hắn đâu phải tệ.
b. Còn nếu hắn vẫn ngoan cố thì nói lý với hắn. Nếu hắn làm với mục đích để Tài bỏ người yêu thì nói thẳng là hắn đã thất bại. Còn nếu làm với mục đích khác tống tiền, bêu rếu danh dự của người yêu Tài thì hắn đã vi phạm luật hình sự. Tài và người yêu sẽ tố giác hắn và với những gì Tài biết tội của hắn chắc chắn sẽ ở tù. Nếu như hắn ở tù thì ở trong tù dạng tội như của hắn thường bị khinh bỉ và hành hạ nhiều nhất, hứa hẹn cuộc sống trong đó cũng không vui vẻ gì đâu. Thêm nữa, bên ngoài xã hội sau khi hắn ra tòa thì mọi người cũng sẽ khinh bỉ dạng người như hắn (có khi gia đình hắn còn bị coi thường) và ngược lại sẽ càng thông cảm cho người yêu của Tài hơn.
c. Tài nên dằn mặt thêm và chứng tỏ với hạng người như hắn là Tài có bản lĩnh, sống biết trước sau và bỏ qua việc làm này của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu nghe thì Tài sẽ có cách xử lý.
Nếu hắn chịu theo lời Tài thì tốt. Còn không thì buộc lòng phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp, có thể làm khéo léo một chút để bạn gái Tài dễ chịu hơn như sau:
Tài cùng bạn gái (phải đi cùng để bạn gái được yên tâm, vững tin) cùng lên trình bày với công an và trình bày nguyện vọng muốn được giải quyết êm xui như sau: Nhờ công an địa phương triệu tập tên kia lên phường để nói cho hắn biết (có mặt của Tài và bạn gái) việc làm của hắn là phạm pháp và hiện tại nếu bên nguyên đơn còn tố cáo thì công an phường sẽ thực hiện điều tra và nếu vi phạm hình sự thì sẽ khởi tố.
Nếu nó vẫn tiếp tục không chịu hối cải nữa thì chỉ còn 2 cách (theo suy nghĩ của mình):
a. Đến thẳng nhà của tên đó nói chuyện với cha mẹ của nó để họ biết họ có thằng con tồi tệ thế nào. Nếu gia đình đó đều là loại người hèn hạ như nhau thì hết cách.
b. Nhờ công an làm việc thật và tố cáo nó ra tòa. Lúc này thì Tài chỉ còn làm một việc duy nhất: Hãy động viên, quan tâm, yêu thương đến người yêu của mình nhiều hơn. Nếu yêu thật thì dù người khác xì xầm gì thì cũng hãy bỏ qua. Người yêu của Tài còn đau khổ hơn Tài nữa, hãy tha thứ và yêu thương cô ấy nhiều hơn.
Mong giúp ích được cho Tài và mong xã hội này bớt đi những kẻ cặn bã, hèn hạ như tên kia.
Cảm ơn VnExpress.net nhiều. Mong chuyên mục này tiếp tục hữu ích cho người khác.