Lauren Scott đã đi làm 10 năm. Cô sống trong một căn hộ studio đi thuê giá 1.200 USD mỗi tháng. Năm 2019, Scott đặt mục tiêu có căn nhà giá dưới 400.000 USD.
Nhưng, khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, cô thấy giá nhà ở Los Angeles tăng mạnh. Căn nào định mua, cô cũng bị từ chối.
Thấy sở hữu một ngôi nhà ở California gần như không thể, Scott bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm bất động sản ở các bang khác như Florida, nơi gia đình cô sinh sống. Cô nhanh chóng nhận ra khó tìm được công việc phù hợp với lối sống ở đó.

Scott sống và làm việc ở Mỹ nhưng mua nhà Italy. Ảnh: CNBC
Thấy thất vọng với chất lượng sống ở Mỹ, Scott quyết định tìm cơ hội ở nước ngoài. Cô hướng sự chú ý đến Mexico, Bồ Đào Nha và Italy, nơi có khí hậu tương tự California. Tuy nhiên, luôn có tranh cãi về chi phí nhà ở và lo ngại môi trường sống không phù hợp, cô loại Mexico và Bồ Đào Nha. Scott quyết định chi tối đa 50.000 USD để có nhà ở Italy.
Không bay sang mua nhà, cô liên hệ với nhiều đại lý bất động sản và thuê một người làm tất cả các thủ tục cho mình. Sau nhiều tuần tìm kiếm, họ thấy một căn nhà phố hai phòng ngủ, một phòng tắm, cách Florence chỉ một giờ. Ngôi nhà có giá khoảng 35.000 USD, phải thay thế một số thiết bị trong nhà.
"Chủ cũ để lại toàn bộ đồ đạc và chỉ muốn chuyển đi nơi khác nhưng gặp khó khăn trong việc bán nhà", Scott cho biết. Cô trả đúng giá mua nhà và thêm khoảng 4.600 USD cho các thủ tục.
Tháng 8/2022, cô vay 20.000 USD của ngân hàng địa phương để hoàn tất giao dịch. Ba tháng sau, Scott mới bay đến Iatly xem trực tiếp nhà mình. ''Đó là cảm giác siêu thực. Tôi không thể tin mình đã sở hữu ngôi nhà ở tuổi 20'', cô nói.
Ban đầu, Scott định cho thuê ngôi nhà, nhưng nhận ra quản lý người thuê có thể gặp nhiều rủi ro, không đáng để lo lắng. Cô quyết định sử dụng căn nhà như một nơi nghỉ dưỡng, mỗi năm đến Italy hai lần. Hiện tại, Scott nỗ lực xin thị thực "du mục kỹ thuật số" (nomad) của đất nước này, cho phép cô cư trú một năm và gia hạn nếu làm việc từ xa.

Một góc căn hộ của Scott ở Italy. Ảnh: CNBC
Cô hy vọng trong năm tới, có thể chính thức chuyển đến Italy. Nếu không, Scott sẽ sử dụng ngôi nhà làm nơi nghỉ hưu vì biết tài chính không đủ ở Mỹ.
Dù mừng vì sở hữu nhà, Scott vẫn thấy chút buồn khi không thể thực hiện giấc mơ này tại Mỹ. "Gia đình giữ là thứ duy nhất giữ tôi ở lại Mỹ. Tôi không muốn đi khắp thế giới rồi không thể gặp bố mẹ thường xuyên nữa", cô chia sẻ.
Hiện tại, Scott vẫn sống ở Los Angeles trong một căn hộ một phòng ngủ với mức thuê 1.600 USD mỗi tháng, tiếp tục công việc sáng tạo nội dung và truyền thông xã hội.
Tuy nhiên, cô sẽ không có kế hoạch mua nhà ở Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và tình hình thị trường bất động sản hiện tại.
"Tôi không muốn phá hoàn toàn tiết kiệm hoặc mắc nợ để mua nhà ở Mỹ, đặc biệt khi tình hình hiện tại đang rất khó khăn", Scott chia sẻ.
Cô xem ngôi nhà ở Italy là một khoản đầu tư dài hạn, mang đến sự an tâm về tương lai khi tuổi già đến.
Nhật Minh (Theo CNBC)