Trước đó, tôi vẫn yêu người khác giới, cũng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Tôi thấy mình có tình cảm với người khác giới nhưng cảm xúc muốn gắn bó và lập gia đình thì chưa tới.
Người tôi yêu hiện tại nhỏ hơn bốn tuổi, công việc cả cả hai đều tốt và có mức thu nhập khá. Tôi rất muốn ở bên cạnh và cùng xây dựng tương lai với em ấy. Nhưng vì trước kia tôi từng yêu nam nên bố mẹ nghĩ tôi đang suy nghĩ lệch lạc. Khi phát hiện mối quan hệ giữa tôi và em, bố mẹ phản đối kịch liệt, thậm chí mẹ còn dùng tính mạng để ép tôi phải kết thúc. Tôi khổ tâm, chọn cách hòa hoãn với bố mẹ, nói sẽ không gặp em nữa, trong khi vẫn bên cạnh em.
Chúng tôi yêu nhau đến nay sáu năm, từ hồi bố mẹ biết chuyện đến giờ là hơn ba năm. Tôi trước mặt bố mẹ vẫn đi về lẻ bóng và từ chối bất kỳ lời mai mối nào. Bố mẹ cứ thúc giục chuyện lập gia đình, họ hàng cũng lo lắng cho tôi. Hàng xóm nghĩ tôi "kén cá chọn canh" nên mãi ế. Tôi trong thâm tâm chỉ muốn bên em, lại không đủ can đảm thừa nhận với bố mẹ.
Gần đây, tôi rất buồn vì cảm thấy mình đang làm lỡ dở tương lai của em. Gia đình em chấp nhận thế nên nếu em yêu người khác, hoàn toàn có thể được chính thức ở bên họ, cùng xây dựng tương lai. Tôi không thể dừng lại được, nhưng cũng không có can đảm để bảo vệ tình cảm của mình. Chúng tôi vừa cùng mua và đứng tên một căn nhà chung, tôi rất vui vì đạt được mục tiêu chung của cả hai, nhưng cũng thật sự rất buồn vì mỗi ngày chỉ có thể tạt qua nhà như một người khách, không thể ở lại đấy cùng với em. Tôi chỉ mong được các bạn chia sẻ và thông cảm, chân thành cảm ơn.
Ngọc Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc