Người gửi: thuy trinh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: góp ý cho Lê Vân
Tôi không đồng tình với việc Lê Vân xuất bản tự truyện có liên quan đến nhiều người thân nổi tiếng mà Vân không thảo luận hoặc cho họ đọc bản thảo trước khi mang in. Tôi thực sự chưa hiểu Vân viết tự truyện này mục đích gì, nếu chỉ là bày tỏ những tâm tư dồn nén nhiều năm nay trong mối quan hệ với cha mẹ, các em, bạn tình và chồng con thì tôi cho rằng Vân đã đi quá đà. Có nhiều cách giãi bày, biểu lộ, hoặc đối thoại mà không nhất thiết phải đọc tự truyện của mình nhờ một nhà văn ghi chép biên tập lại rồi in thành sách như vậy mà lại để cho người thân đau đớn và đắng cay.
Tôi thực sự thương cảm cho nghệ sĩ Trần Tiến, cũng như những người thân của Lê Vân, khi cuộc sống riêng tư của mình bị đưa lên sách trong một hoàn cảnh như hiện nay. Không hiểu Vân đã đau đớn vì số mệnh của mình, nhưng hỏi Vân có thấu hiểu sự phẫn uất, tan nát, tuyệt vọng của người cha mình trước dư luận về sự đánh giá quá phũ phàng của Vân hay không. Vân chưa thể hiểu hết thế giới đàn ông đâu, ngay cả Lê Mai cũng vậy, nếu câu nói "người cha vì nghèo mà hèn, nên không nuôi nổi vợ con" của Lê Mai thì điều đó có thể thông cảm được. Nhưng nếu Lê Vân cũng cho rằng như vậy, thì tôi e rằng Lê Vân đã bất hiếu! Con không bao giờ chê cha mẹ nghèo như các cụ đã dạy.
Tôi đánh giá tự truyện của Lê Vân không hay và không hấp dẫn, mà còn hời hợt mang tính kể lể quá nhiều, ít suy tư phân tích, và đánh giá thì cũng quá coi nặng hiện tượng (tỉ như đoạn Vân tả mới 3 tuổi phải ngủ trên bàn làm việc giá lạnh chờ mẹ diễn, thì đã ăn thua gì so với đa phần trẻ em ở lứa tuổi đó ở vào thời kỳ đất nước khó khăn đó còn cực khổ hơn gấp trăm lần). Nếu tự truyện có bán chạy thì tôi cho rằng do các nhân vật của truyện là người thật ngoài đời và lại là các nghệ sĩ nổi tiếng mà mọi người ngưỡng mộ, nên độc giả sẽ tò mò xem Vân nói gì về họ mà thôi. Rất tiếc cho nghệ sĩ Trần Tiến, vì không ai hiểu ông bằng chính ông đâu, tôi tin là thế.
Thùy Trinh