Người gửi: Nguyen Minh
Tôi không đồng tình với cách phán quyết của tòa án quận Tân Bình. Tôi là một công dân bình thường, cũng theo dõi vụ kiện của ca sĩ Phương Thanh với nhá báo Hương Trà. Theo tôi, không phải viết blog là viết thế nào cũng được. Còn nhà báo Hương Trà, nếu đã dám viết blog thì sao không dám nhận là bài viết đó nói gì và nói về ai?
Người gửi: NDN
Tôi cũng theo dõi trên các phương tiện truyền thông vụ kiện giữa ca sĩ và blogger. Điều thú vị hơn nữa là tôi từng đọc các bài viết trên blog cogaidolong. Đó là một cô gái cá tính với cách sử dụng văn phong rất "thoáng".
Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc sử dụng blog để diễn đạt ý nghĩ và tâm tư của mình, từ đó có thêm được sự đồng cảm của người khác là bình thường trong cuộc sống ngày nay. Nhưng cái bình thường đó chỉ được hoan nghênh trong giới hạn.
Ai đọc qua blog của Cogaidolong chắc chắn biết rõ nhân vật chị Cờ là ai. Hơn ai hết, chính Cogaidolong hiểu và nhận thức mình đang ý nghĩ gì và nói về ai. Nhưng thật ngạc nhiên khi điều này lại không được thừa nhận trên tòa án. Phải chăng đây là kẽ hở của luật pháp?