From: Qiutian Wang
Sent: Tuesday, November 25, 2008 3:11 AM
Subject: Re: Bị lừa tình suốt 2 năm
Gửi Loan,
Anh nhiều tuổi hơn Loan nên xin xưng hô là anh em. Lúc đầu anh không định viết email đến mục Tâm sự vì anh không có thói quen đó, nhất là lại để gửi gắm tâm sự. Đây là lần đầu anh làm như vậy vì thấy rất nhiều bạn đọc đã khuyên Loan những điều mà anh nghĩ là không hợp lý, ví dụ: sao em phải chuyển công tác khi mà phần sai thuộc về anh ta nhiều hơn. Sao không phải là anh ta thấy hổ thẹn để phải chuyển công tác nơi khác hay bị cơ quan phê bình vì quan hệ tình dục với đồng nghiệp trong khi đang có gia đình.
Trước hết phải nói rằng Loan cũng có lỗi khi biết anh ta có vợ con mà vẫn yêu và để bị đối xử như vậy. Về nguyên tắc thì dù sao anh ta đã có gia đình, em yêu họ là tự trở thành người thứ ba phá vỡ gia đình người khác. Về mặt đạo đức thì anh ta là một người không ra gì khi chủ động ngoại tình. Như có bạn nào đã nói trước, khi vợ ốm thì đáng ra anh ta phải giành thời gian chăm sóc vợ nhiều hơn, đằng này anh ta lại dành thời gian để tán tỉnh người khác nên anh tin lý do vợ bị bệnh là do anh ta bịa đặt ra.
Đã là bị lừa thì không thể bỏ qua như mọi người đã nói. Thấy hành động sai thì phải lên tiếng phản đối, không nên đồng lõa với kẻ xấu như thế để hắn lại có cơ hội đi lừa người khác và coi thường phụ nữ như vậy.
Về hành động cụ thể, anh gợi ý như sau:
- Em nên thu thập tất cả các emails, tin nhắn hay bắt cứ bằng chứng cụ thể nào thể hiện anh ta tán tỉnh, rủ rê bạn.
- Nếu anh ta vẫn đang có mời mọc em quan hệ với anh ta thì em nên ghi âm lại những đoạn nói chuyện giữa 2 người để làm bằng chứng.
- Em đâu cần qua anh ta để tiếp xúc với người vợ, em hoàn toàn có thể liên lạc trực tiếp với người vợ, hẹn nói chuyện ở nơi công cộng (ở nơi công cộng dù sao người ta cũng cư xử lịch sự hơn) và nói rõ toàn bộ câu chuyện, đưa ra các bằng chứng để người vợ thấy bộ mặt thật của anh ta. Thật đáng thương khi người vợ bị lừa đối như vậy mà lại không biết, để anh ta vừa làm sai lại vừa to tiếng dạy vợ. Hãy để người vợ thấy sự thật, còn việc chị ấy quyết định ra sao thì tùy vào hoàn cảnh riêng của chị. Sự thật đôi khi có đắng nhưng anh ta đã dám làm thì phải dám chịu, không thể trách người khác vô tình được.
- Anh không muốn gợi ý em nói rõ chuyện này trong cơ quan vì trong cơ quan biết thì em cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhìn ra ngoài một chút thì thấy rất nhiều người đàn ông vì ngoại tình mà phải để lại tiếng xấu và tan tành sự. Nếu anh ta vẫn tán tỉnh thì không loại trừ giải pháp để cơ quan biết anh ta tán tỉnh em làm em mất tập trung, cản trở công việc.
Chỉ có đòi lại công bằng thì em mới thấy thực sự thoải mái được. Nếu cứ để ấm ức trong lòng em sẽ hủy hoại chính công việc của em vì em không tập trung được vào công việc. Mong em sớm tìm được lại được sự tự tin trong cuộc sống, trên đời này vẫn còn có nhiều người đàn ông tốt, tôn trọng phụ nữ và coi trọng hiện tại hơn là quá khứ của một con người.
PT