From: vudaiduong
Sent: Friday, August 29, 2008 3:04 PM
Subject: Sư chênh lệch tuôi tac hay chenh lech tinh yeu
Chào bạn My, chào các bạn,
Mình năm nay 43 tuổi, và là một người đàn ông đích thực. Nhưng mình lại yêu người con gái kém mình 17 tuổi. Ngày đầu gặp em, mình cũng đã nói dối mình chỉ hơn nàng 7 tuổi. Nhưng sau đó chúng mình yêu nhau và mình cũng cho nàng biết sự thực về tuổi của mình cũng như hoàn cảnh bản thân và gia đình.
Và hai người đã yêu nhau rất tha thiết, hơn 2 năm ấy. Tuy chỉ có một vấn đề là tụi mình chưa thể thống nhất với nhau là bao giờ thì tổ chức đám cưới. Các bạn còn hạnh phúc hơn tụi mình nhiều là sắp cưới nhau vì đã yêu nhau cho dù biết người mình yêu là như vậy.
Và rồi tụi mình chia tay nhau mà vẫn yêu nhau tha thiết. Dù cho có thời gian phải xa nhau thật là lâu, nhưng vẫn nhớ và yêu nhau.
Rồi ngày gặp lại nhau cũng tới. Và tụi mình thấy rằng 2 đứa quá yêu nhau, và phải thống nhất đi đến đám cưới thôi. Nhưng, lại nhưng không được vì, mình lại có lỗi với người con gái đáng yêu ấy. Mình đã không dám lấy người con gái ấy, vì sự chênh lệnh tuổi tác đã thực sự ngăn cản mình.
Không phải tụi mình là hai thế giới, vì tụi mình rất hòa đồng rất hiểu nhau, nên không có gì khác xa nhau nhiều. Mình yêu nàng và mình luôn luôn cùng nàng sống trong thế giới đầy màu sắc của lớp trẻ ngày nay. Mình rất vui khi ở bên nàng và nàng cũng vậy.
Vậy thì tại sao? Sự thực vẫn là sự thực.
Đó là tuổi tác, mà chỉ là tuổi tác thôi chứ không phải là sức khỏe bạn ạ. Vì nếu lấy nhau thì tụi mình phải sinh em bé. Vậy thì con mình sẽ quá nhỏ, mà mình thì sẽ quá già để mà lo lắng mà yêu thương, mà chăm sóc cho bé. Với vợ thì mình hơn 2 thế hệ, nhưng với con mình thì là 3 thế hệ.
Trời, cha già con cọc, mình không có gì đảm bảo là con mình sẽ tự hào và hạnh phúc khi có một người cha quá già so với nó. Mình không đủ tự tin, dù mình rất tin và yêu người mình yêu. Mình có thể mang đến cho nàng tất cả trừ việc có con với nàng, các bạn ạ.
Chúc các bạn may mắn và mãi yêu người mình yêu.