Người gửi: Trần Mạnh Dũng
Tôi là người vào đại học cũng khá muộn so với các bạn cùng trang lứa. Tôi phải đến năm thứ 3 mới thi vào được đại học. Những năm học trước đó tôi học cao đẳng, và đi làm thêm rất nhiều nghề nghiệp để kiếm sống. Từ đó tôi nhận thấy rằng đẳng cấp chênh lệch giữa người có học và lao động làm thuê là rất cao. Tôi quyết định phải vào được đại học, rồi học cao học.
Tôi học đại học kiến trúc, công việc rất hứng thú và kiếm tiền cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng theo quan điểm của tôi, tôi biết mình có làm cả đời bằng nghề thì cũng khó có cuộc sống sung túc được. Thời đại bây giờ mỗi người cần phải kiếm tiền bằng nhiều cách và quan trọng nhất là biết cách làm đồng tiền phục vụ mình.
Rất nhiều người không có bằng đại học vẫn kiếm tiền rất, nhưng số đó rất ít và phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên trì của người đó. Theo tôi, học càng cao thì tầm nhìn và tư duy của ta sẽ càng phát triển hơn những người không học cao, chưa nói đến càng học cao sẽ càng được xã hội trọng vọng, tiếng nói của ta cũng được người khác lắng nghe nhiều hơn, có nhiều có hội để ta thành công hơn.
Bạn cứ thử học hết THPT mà đi trình bày một dự án kinh doanh khả thi mà xem, tôi chắc rất ít người có thể đồng ý với quan điểm của bạn. Con người có thể thành công bằng nhiều cách (cả cách không học đại học nhưng nhất định vẫn phải học không ngừng) nhưng nhanh nhất vẫn là học cao hiểu nhiều bởi xã hội vẫn coi trọng bằng cấp mà.
Và có thể bạn phải thật có nhiều tiền - lúc đó sẽ ít ai hỏi bằng cấp của bạn. Một vài điều chia sẻ.