Không có kế hoạch sẽ rất bị động
Tôi có thể xem đây là tảng băng ngầm tài chính cho bản thân mình và cho mọi người. Cứ nghĩ đến ngày ước mơ của mình thành hiện thực mà lòng tôi thật phấn chấn.
- Ba mẹ ơi! Con đậu đại học rồi.
- Chức mừng con. Ba mẹ hãnh diện vì con!
- Nhưng mà chắc con không đi học đâu.
- Sao vậy con?
- Nhà mình lấy đâu ra tiền để con học đại học mấy năm chứ
- Con đừng lo. Ba mẹ đã chuẩn bị từ khi cho con mới chào đời kia.
- Từ lâu rồi à. Nhưng mà bằng cách nào vậy.
- Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential đó con, nên con cứ yên tâm học tập.
- Con cảm ơn ba mẹ! Nhưng sao lại là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential.
Đó là câu chuyện mà tôi muốn gửi đến những ai chưa có kế hoạch cho tương lai, chưa chuẩn bị gì cho con cái hoặc những ai còn có tư tưởng “Đến đâu hay đó” hay “ Số phận là vậy rồi”. Bởi nếu không có kế hoạch tiết kiệm lâu dài thì bạn khó có khả thực hiện điều mình mong muốn.
Từ bài học “Tiết kiệm” của ba mẹ mà chị em tôi được ăn học và trưởng thành, ngay cả khi chúng tôi có việc ổn định và lập gia đình, mẹ vẫn còn nhắc nhở “Làm gì cũng phải tính toán, tiết kiệm, đừng phung phí để phải nợ nần ai. Ba mẹ chỉ nhờ đồng lương mà nuôi con cái ăn học, nếu không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền”. Và có một ngày, mẹ của bạn em tôi ở bảo hiểm nhân thọ Prudential đến chơi, giới thiệu, mời chị em tôi làm hợp đồng bảo hiểm. Dù không hiểu gì về bảo hiểm nhân thọ, chỉ nghĩ mình tiết kiệm cho con học đại học và có việc đỡ phải lo khoản tiền lớn, nên chúng tôi ký ngay mấy hợp đồng đóng phí 15 năm.
Đến nay, gia đình tôi là khách hàng của Prudetial 11 năm, thậm chí khi nhận hợp đồng tôi chỉ xem qua rồi cất chứ không hiểu gì mấy. Nhiều người lời ra tiếng vào “bảo hiểm nhân thọ lừa đảo”, “Tiền đóng vào khi lấy ra không giá trị nữa”, nhưng gia đình tôi ai cũng nghĩ “Mình gắng tiết kiệm, lỡ xui không nhận lại gì thì coi như mình làm việc thiện với xã hội vậy. Cứ nghĩ đến điều tốt chắc sẽ không sao đâu”. Mẹ tôi bảo “Trời không cho ai cái gì, cũng không lấy của ai cái gì đâu”, nên chúng tôi cũng an lòng. Có câu nói “Tiết kiệm một xu, là có được một xu”, nên tôi chỉ chờ đến ngày không phải đóng phí, mà lại được nhận một khoản tiền từ công ty thôi. Với tôi mọi thứ thật đơn giản!
Vì chưa đến thời gian đáo hạn, nên tôi cũng chưa biết cái cảm giác được nhận tiền nó như thế nào. Hợp đồng cứ nằm trong tủ, bao nhiêu năm tôi cũng chẳng bận tâm dù vẫn duy trì đóng phí theo một thói quen. Nhưng có một điều làm tôi vui là hàng năm, gia đình vẫn đều đặn nhận được thư cảm ơn và chúc mừng của công ty Prudential, cùng với bản thông báo các khoản tích lũy tiền. Điều đó làm tôi vững tin hơn.
Đóng phí chừng 8 năm, tôi làm nhà, vì phải nợ nần nhiều nên định đến hủy hợp đồng để nhận lại số tiền đã đóng mà trả nợ. Tuy nhiên, có người bảo “Hủy hợp đồng vậy nhận lại rất ỉt không thể bằng số tiền mình đã đóng”, lại có người bảo “thử hỏi công ty xem mà vay tạm có được không”. Nhờ vậy, tôi đã không hủy hợp đồng mà đến văn phòng làm thủ tục vay tạm ít tiền, sau đó trả dần hàng tháng. Thủ tục cũng khá đơn giản, thuận tiện. Cứ thế tôi hết trả lại vay những lúc cần. Ngoài ra, nhân viên tại quầy thanh toán cũng tận tình và vui vẻ nên tôi cũng hài lòng. Bằng cách này, tôi cũng trả gần hết khoản nợ làm nhà mấy năm qua.
Hợp đồng bảo hiểm đã trở thành cứu cánh cho tôi những lúc gay cấn về tài chính. Cũng chẳng còn mấy năm nữa là tôi kết thúc hợp đồng và được nhận một khoản tiền. Đến lúc đó, con tôi cũng đã học xong đại học nếu cháu thi đậu, còn không cháu cũng đã học nghề và ra đi làm. Tôi sẽ dùng khoản tiền đó mua cho cháu chiếc xe máy. Đó là kết quả của một kế hoạch mà tôi đã lập ra trong 15 năm. Hiện tôi cũng không biết người ký hợp đồng cho tôi làm gì và đang ở đâu, bởi sau một thời gian tôi phải tự đến văn phòng để đóng phí. Thế nhưng tôi cũng rất cảm ơn người đã ký hợp đồng cho tôi, vì nếu không, từ trước đến nay khoản tiền 125.000 đồng một tháng tôi tiêu cũng hết và chẳng có gì cho con sau này.
Nếu cứ “mặc cho số phận”, nếu cứ “đến đâu hay đó” thì chắc chắn ngày con tôi vào đời mình cũng khó mua nổi cho cháu chiếc xe máy. Đến lúc đó không biết gia đình tôi sẽ lúng túng và bị động như thế nào. Cảm ơn công ty Prudential là người đã cất giữ tiền giúp tôi trong bao năm qua và sau này. Tôi có thể xem đây là tảng băng ngầm tài chính cho tôi và cho mọi người. Cứ nghĩ đến ngày ước mơ của mình thành hiện thực mà lòng tôi thật phấn chấn. Tôi tin một điều rằng, khi con tôi đi làm bằng chiếc xe máy của sự yêu thương và thành qủa kiên trì của ba mẹ, chắc chắn nó sẽ trân trọng và hiểu được giá trị từ gia đình, giá trị từ lao động mà tự hoàn thiện bản thân!
| Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Cao Thị Hương Khanh