From: Diem Nguyen
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Monday, September 08, 2003 11:05 PM
Subject: Tam su cung Thu Ha
Hà mến,
Tôi là người đang sống và làm việc ở một nơi rất xa, nhưng tôi thường đọc mục Tâm sự của VnExpress. Khi đọc những dòng tâm sự của Hà, tôi cảm thấy thông cảm với Hà lắm. Tôi chẳng biết dùng lời nào để an ủi hay động viên Hà, tôi chỉ muốn kể một chút kinh nghiệm của mình để mong giúp Hà cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhất là khi có người chịu nghe và nói chuyện với Hà phải không?
Có lẽ tôi cũng ngang lứa tuổi của Hà. Và tôi cũng trải qua vài lần yêu đương, dĩ nhiên cũng vài lần thất bại. Cũng có lúc tôi có cảm giác buồn như Hà lúc này vậy, nhưng tôi luôn nghĩ nếu mình sống và làm việc tốt thì một ngày nào đó nhất định mình sẽ gặp được người tốt thôi - một người biết yêu thương và quý trọng mình. Sau những lần thất bại với chuyện tình cảm tôi thường dành hết thời gian cho công việc của mình. Tôi luôn học hỏi cái mới và trao đổi kiến thức cho nghiệp vụ của mình.
Tuy nhiên không dễ dàng gì mà quên đi được sự cô đơn, tôi xua đuổi nó bằng cách dành thời gian rỗi đi mua sắm, đi chơi xa. Tôi trở thành một người tự tin hơn khi tôi có một sự nghiệp tương đối vững chắc và cũng là lúc tôi gặp được người bạn đời lý tưởng. Không ai nói trước được tương lai Hà à nếu hạnh phúc của tôi được bền vững thì tôi là một người may mắn. Nếu không thì tôi cũng có đủ khả năng để bảo vệ những đứa con của tôi và hướng dẫn chúng có một tương lai tốt đẹp không thua kém ai. Người chồng tôi thương yêu tôi không phải vì tôi đẹp đâu mà là vì bản chất tự tin của tôi nhiều hơn.
Hà à, tình yêu rất là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả trên cuộc đời này đâu. Nếu Hà sống không có niềm tin vào mọi người thì Hà luôn luôn bị cô đơn, nhưng nếu Hà quá dễ dãi và hay vướng vào những chuyện tình cảm vu vơ thì Hà sẽ bị người ta lừa. Vậy nếu bây giờ Hà cảm thấy buồn thì hãy dành hết thời rảnh của mình học hỏi một cái gì đó, hay là Hà tiếp tục học cao hơn đi. Hiện giờ trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam, phụ nữ trên 30 tuổi vẫn tiếp tục học cao hơn là chuyện rất bình thường.
Hà cứ tin tôi đi, không có gì là muộn màng đâu, tôi cũng vừa lập gia đình thôi. Mặc kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói, mình có lối sống của mình mà lo gì. Biết đâu Hà lập gia đình hơi muộn hơn bạn bè một chút, nhưng chưa chắc là cuộc sống của bạn tệ hơn họ. Đừng để cái mặc cảm lập gia đình muộn lấn át hết ý chí và thời gian của mình Hà ạ. Nếu Hà cảm thấy tôi là một người bạn xa có thể nói chuyện được thì hãy e-mail cho tôi: nguyend@webscurity.com.
Tôi chúc Hà gặp nhiều may mắn và mọi sự tốt đẹp sẽ đến với Hà.
Phuong Dinh