Công việc hiện tại ở một lĩnh vực hoàn toàn mới với tôi, phải học lại từ đầu và nó chỉ là một mảng trong việc làm chứng nhận cho công ty. Hiện tại, tôi có rất nhiều thời gian, mỗi ngày trôi qua bản thân không có gì để làm, vị trí công việc cũng chỉ làm với bên dịch vụ. Tôi thật sự rất nản.
Về phần tình cảm, việc chia tay cũng khiến tôi đau khổ trong một thời gian dài. Bản thân luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, nhưng sâu thẳm trong tim là sự yếu đuối. Nhìn một cách lạc quan, tôi có thể tìm người tốt hơn và sử dụng thời gian rảnh để nâng cao kiến thức, học thêm một ngoại ngữ mới. Tôi biết điều đó nhưng sao chẳng có động lực gì. Tuổi 27 của tôi sao lại tệ như vậy?
Bình An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.