Cứ nói chuyện một thời gian, bản thân bị nhạt dần nên chủ động dừng lại. Tôi và anh làm chung công ty, khi anh nghỉ làm mới bắt đầu tìm hiểu và nhắn tin qua lại. Thú thực, dù có làm cùng một thời gian nhưng khi anh nhắn tin tôi cũng không rõ anh là ai; do anh vào sau, lúc vào tôi đã chuyển sang team khác, tôi không ấn tượng gì nên không biết anh. Tôi cảm nhận anh khá chân thành và muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc, chắc một phần do tuổi tác, anh 31 tuổi rồi.
Về phần tôi, vẫn đang trong trạng thái lưng chừng nên từ chối anh. Anh có đầy đủ tiêu chí để tôi có thể xác định mối quan hệ lâu dài, nhưng có một thứ khiến tôi phân vân là dường như anh chỉ phù hợp chứ về mặt tình cảm thì tôi không có. Tôi không có cảm giác mong chờ anh nhắn tin hay gọi điện, có khi sáng anh nhắn mà chiều tôi mới trả lời lại. Lúc đi chơi khá vui vẻ thoải mái, nói chuyện cũng hợp nhưng nói thật lúc anh rủ thì tôi chỉ muốn từ chối, không có hứng đi lắm. Hồi tết anh xuống nhà tôi chơi, bố mẹ tôi khá thích anh. Tôi nghĩ tình cảm cũng cần thời gian bồi đắp, nếu cả hai cùng cố gắng thì cứ nên thử xem sao. Vậy mà bốn tháng rồi dường như tình cảm của tôi vẫn vậy. Có nên cho cả hai thêm cơ hội? Hay do tôi chưa từng thật sự trải qua mối tình nào nên đang hiểu sai và kỳ vọng quá nhiều?
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc