Ngày 17/6, thi thể Nguyễn Tiến Công (tức Công “Giáp”, 35 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) đã được gia đình tổ chức tang lễ và tiến hành hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hải Phòng). Trước đó, ngày 15/6, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm pháp y, thi thể tử tù này được bàn giao cho gia đình.
Công bị kết án tử hình về tội Giết người. Trong thời gian chờ thuốc độc để thi hành án, bất ngờ Công tự tử. Theo cán bộ trại giam, những ngày qua, Công tỏ ra bình thản, chấp nhận hình phạt...
Theo cơ quan điều tra, bị ảo giác sau khi đập “đá”, Công vào nhà ông Phạm (61 tuổi) rồi trèo lên tầng 2. Nhìn thấy gia chủ, Công siết cò khẩu súng bút làm ông này chết ngay tại chỗ vào chiều 2/5/2010.
Khi gây án, mới 32 tuổi nhưng Công đã có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng. Nhiều tay giang hồ có số má ở Hải Phòng nghe đến tên Công cũng phải nể. Năm 17 tuổi, Công bị TAND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.
20 tuổi, Công bị TAND Hải Phòng xử 5 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Nghiện ma túy nặng, sau mỗi lần đập “đá” Công rơi vào trạng thái hoang tưởng, bị ảo giác, leo trèo nhanh nhẹn như mèo...
Theo Tiền phong
* Tên nạn nhân đã thay đổi