From: Huỳnh Kim Long
Sent: Friday, September 18, 2009 9:12 AM
Tôi rất thông cảm đến vấn đề của bạn. Đứng ở khía cạnh cuộc sống của bạn tôi cảm thấy áp lực của bạn rất nhiều. Mặc dù tôi chỉ có bạn gái chứ chưa có vợ, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được tình cảnh của bạn.
Đừng nói là phận trai hay phận gái, khi về nhà chồng (vợ) đều phải sống theo lối sống của bên ấy. Tốt thì mình hưởng, không tốt thì mình chịu. Ăn thua ở bố mẹ vợ (chồng) là người như thế nào thôi. Nếu họ tốt thì mình yên ổn hạnh phúc, nếu họ là loại "xào bát" thì cái khổ luôn ở phía mình. Đó là điều khổ nhất khi ở rể mà bạn chưa hề suy nghĩ tới.
Tôi cũng từng có người cậu, vì gia đình vợ toàn "xào bát" nên đâm ra chán nản và cãi vả, mặc dù cậu tôi rất yêu vợ mình. Thế rồi sao? Cũng phải quyết định chia tay mặc dù đã có với nhau một mụn con... Đường ai nấy đi. Đó là quyết định sau cùng dành cho bạn. Còn có làm được hay không là do suy nghĩ của bạn mà thôi.
Chuyện đã lỡ, tôi cũng chúc bạn may mắn thôi chứ cũng chẳng biết làm gì.