Quay đi ngoảnh lại đã 31 tuổi nhưng chưa một lần yêu. Người ta nói vợ chồng là duyên là nợ, em vẫn chờ đợi duyên nợ đến, thà chậm mà chắc anh nhỉ, nhưng anh cũng đừng đến muộn quá, em già mất.
Em muốn chặng đường tiếp theo có anh đồng hành. Chúng ta cùng tập thể dục, chơi thể thao (em rất thích đánh cầu lông); đi dạo phố, du lịch, xem đá bóng (em mê tuyển Việt Nam thôi); cùng thức dậy chào nhau buổi sáng, chia sẻ niềm vui; cùng nhau phấn đấu, xây dựng gia đình; có thể cùng nhau làm vài điều điên rồ mà trước nay không dám làm vì em khá nhát. Em nghĩ có anh, em sẽ tự tin, mạnh dạn hơn. Nói vậy không có nghĩa em dễ bắt nạt đâu nha, đôi lúc em cũng dữ lắm. Phương châm của em là một điều nhịn chín điều lành.
Em không mong anh quá giàu sang, chỉ cần anh có ý chí, chúng ta sẽ cùng phấn đấu. Hy vọng anh sống trung thực, nói được làm được, yêu ghét rõ ràng, không lòng vòng , có tư tưởng giống em (cái này để mình tìm hiểu nhau sau anh nhé). Anh cũng đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe lắm, nhậu thì một chút thôi, đừng mê game hơn mê vợ nha.
Điều cuối cùng, em ở miền Nam, khá cao. Nếu anh không ngại xa gần, không chê em cao (em từng bị từ chối khéo vì cao hơn bạn nam), hãy gửi mail cho em nhé.
Thân ái và quyết thắng.
Thân gửi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa anh đào
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ