From: Anh Thư
Sent: Saturday, February 21, 2009 11:28 AM
Subject: Gui toa soan: Phan hoi bai viet "Vo cam dao doa giet chong"
Thân chào độc giả mục Tâm sự.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự và hôm nay khi đọc xong bài viết của anh Nam tôi cảm thấy rất bức xúc với người vợ của anh nếu đây là sự thật.
Hiện nay tôi cũng đã là một người vợ trong gia đình, một người con, nhưng tôi không thể đồng tình với cách vợ anh Nam đối xử với chồng mình như vậy.
Theo như anh kể thì hai anh chị cũng đã yêu nhau sau đó tự nguyện tiến đến hôn nhân chứ cuộc hôn nhân này không phải bị ép buộc hay ràng buộc gì đó.
Nếu là một người vợ thì khi có nóng giận đến đâu cũng không thể cầm dao để đuổi đòi chém chồng mình được. Đó là hành động của kẻ côn đồ giống như băng nhóm xã hội đen vậy. Hơn nữa người vợ này lại đang sống trong xã hội phương Đông và còn quan trong về thuần phong mỹ tục.
Đối với người Việt Nam thì đó càng là điều không chấp nhận hơn. Một phụ nữ có thể hành động với chồng mình như thế, có thể mắng chửi chồng bằng những lời lẽ khó nghe nhất thì liệu có thể trở thành một người mẹ tốt cho các con sau này không? Thực sự tôi nghĩ là không.
Đã rất nhiều lần cô ấy đối xử với chồng mình như vậy, tôi nghĩ rất có thể sẽ có lần anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đấy các con anh sẽ ra sao.
Một người vợ không tôn trọng chồng mình thì sau này những đứa con cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chúng sẽ không thể tôn trọng bố mẹ được.
Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với cô ấy để tìm ra cách giải quyết cho những hành động ấy không xảy ra nữa. Nếu cô ấy chấp nhận thì bạn nên cho cô một cơ hội. Còn nếu cô ấy vẫn chứng nào tật nấy thì tôi nghĩ anh nên xem lại cuộc hôn nhân này.
Chúc anh có một quyết định sáng suốt.