From: Talk chat
Sent: Wednesday, March 11, 2009 4:01 PM
Subject: Re: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Gửi anh Hải,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi rất đồng cảm và có chút ít bức xúc vì anh chưa làm tròn đạo hiếu (mặc dù tôi chưa lập gia đình).
Giống như anh, tôi cũng là người xuất thân từ vùng quê nghèo khó, lên thành phố học tập và làm việc, tiền bạc giờ đây đối với tôi cũng gọi là tạm ổn. Nhưng tôi không có được cái "hạnh phúc" mà anh đang có: nhà nơi thị thành, vợ và con. Tuy nhiên tôi cũng có một người mẹ đang ở quê cần được sự chăm sóc của tôi, cần tôi gửi tiền về (gia đình bé nhỏ của tôi chỉ có tôi và mẹ tôi).
Tôi xin chia sẻ ý kiến cá nhân của riêng mình cho trường hợp của anh như sau: Anh nên nhớ một điều là "nhờ ai mà anh có ngày hôm nay? Có phải là vợ anh hay không?". Tất nhiên đó là cha là mẹ anh. Việc vợ giữ thẻ ATM của anh là không thể chấp nhận, nếu chị ta muốn kiểm soát về tài chính thì đó là cách "rất tốt", nhưng trong trường hợp này thì chị ta sai rồi, và anh cũng thế!
Kiểm soát tiền bạc để lo cho gia đình là đúng, nhưng theo lời của anh thì chị quen tính xa hoa, tiêu xài phung phí. Sao anh không tự giải quyết vấn đề này theo cách của anh? Sao anh không đổi thẻ ATM? Sao anh không ngồi lại nói chuyện với vợ rằng anh có được ngày hôm nay là nhờ mẹ, nhờ cha anh, nên anh phải có nghĩa vụ chăm sóc và gửi tiền về gia đình? Sao anh không thử đặt vợ vào hoàn cảnh của anh xem vợ phản ứng thế nào? Tôi không tin là vợ anh có trái tim sắt đá và vô cảm.
Mong anh sáng suốt giải quyết vấn đề và đừng để mọi người nhìn anh bằng con mắt khinh thường, đặt biệt là vợ anh.
Cảm ơn đã đọc ý kiến của tôi.
An