From: Sunshine Ho
Sent: Tuesday, January 20, 2009 8:51 PM
Subject: Re: Thu tra loi chi Nguyen Hanh va Anh Thi
Thân gửi tòa soạn VnExpress.net và Anh Thi, Nguyen Hanh,
Tôi đã theo dõi tâm sự của chị Hà ngay từ đầu. Hiện tại, tâm trạng tôi cũng giống như chị Hà và những phụ nữ đang mang bầu, nhưng bị chồng mình phản bội. Đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào thưa các chị!
Tôi đang mang bầu gần 4 tháng. Cách đây nửa tháng, tôi phát hiện chồng cùng cô bồ nhí hẹn hò. Khỏi phải nói các chị biết tôi đau lòng biết chừng nào! Vì việc này mà tôi từ đau đớn tinh thần đã chuyển qua đau đớn thể xác. Tôi đã phải vào bệnh viện nằm vì cơ thể quá yếu!
Sau đó, tôi tìm hiểu và biết rằng họ quen được mấy tháng. Sau đó, tôi làm dữ, tới nay việc này đã tạm lắng, nhưng xin thưa, tôi khó mà nguôi ngoai được liền. Đau đớn lắm các chị à, khi mình mang bầu, mệt mỏi, lo lắng... rất cần chồng thông cảm và chăm sóc. Chồng mình không hiểu lại đi làm các chuyện nhơ nhớp đó, có gì đau khổ hơn không?
Theo cách viết của chị Hạnh, tôi hình dung gia đình chị chẳng vui vẻ gì, mẹ chị hẳn đã rất đau đớn cùng cực (không biết chị có hiểu không?) trong suốt thời gian sống với cha chị. Mẹ chị cũng không đủ mạnh mẻ, bản lĩnh để giữ người đàn ông của mình. Chính vì thế cha chị đã ngang nhiên công nhận chuyện có con riêng với người khác mà không vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ nào, đến nỗi ông có 4 người con riêng khác nhau! Mẹ chị quá nhu nhược để cha chị làm chuyện đó và cha chị mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường, nên ông cũng thoải mái thừa nhận đã có những người con riêng đó. Vì vậy ông có thể chăm sóc công khai các người con đó.
Đành rằng đàn ông, đàn bà có những giây ngoài vợ ngoài chồng, nhưng như cha chị thì quả là hiếm. Bản thân chị cũng không có được một gia đình hạnh phúc vì cái quan niệm dễ dãi của chính chị. Tôi không biết con gái chị có thấy đó mà làm gương không? Quả là hiếm có gia đình nào như gia đình chị cả!
Đối với Anh Thi, tôi nghĩ Anh Thi là đàn ông, vì đàn ông mới có cách viết này. Đừng bảo rằng người đàn ông hiền lành, đàng hoàng, đạo mạo thì không ngoại tình. Đừng bảo phụ nữ quá ghen tuông mà chồng như vậy. Tôi rất tôn trọng công việc làm ăn và các mối quan hệ đối tác, bạn bè của chồng tôi. Chồng tôi đi công tác nhiều và nhậu nhẹt nhiều, tôi rất tôn trọng việc làm ăn của anh ấy và tôi cũng là người phụ nữ hiện đại, có suy nghĩ cầu tiến, không phải thuộc loại ở nhà ăn bám.
Tôi chưa từng ghen tuông bậy bạ, chúng tôi đã tạo một chỗ đứng nhất định trong xã hội. Nhưng tôi quan niệm, đã là vợ chồng thì phải tôn trọng nhau, nếu chồng yêu ai thì nên ly dị đi để quen người mới. Tôi không chấp nhận bắt cá hai tay. Tôi biết cả người phương Tây cũng thế, trước hôn nhân họ có thể quen, quan hệ với nhiều người, nhưng khi lấy nhau thì ít ngoại tình. Nếu đã ngoại tình thì họ chấp nhận ly dị, không ai chấp nhận sống chung nhiều người cùng lúc như vậy!
Trở lại việc của tôi, nếu tôi không phát hiện ra thì không biết việc này sẽ kéo dài tới đâu. Tôi xin khẳng định, chồng các chị có thể quan hệ ngoài luồng, nhưng xin thưa, các chị thử ăn miếng trả miếng đi, thử hỏi chồng các chị có chấp nhận không? Tôi bảo đảm ngàn lần không. Thời bây giờ mà các chị còn đi cổ súy cho chồng mình làm việc đó thì tôi thấy các chị suy nghĩ lạc hậu và kém cõi quá.
Hạnh phúc là đấu tranh, sao các chị để cho nó trôi tuột qua tay người khác trong khi chị cùng chồng chị gầy dựng nên giang san, giờ chồng các chị lấy tiền đi nuôi tu hú, tôi không hiểu các chị nghĩ như thế nào? Những người phụ nữ đó họ đâu có gì để mất! Họ chỉ mất công làm đẹp để có thể quan hệ nhiều đàn ông cùng một lúc để moi được tiền của chồng các chị, trong khi họ có chia bùi sẻ ngọt cùng chồng chị trong gian khổ không? Họ có dọn dẹp nhà cửa, lo toan con cái, lo cho gia đình bên chồng như các chị làm không? Vậy tại sao không nói với chồng các chị điều đó?
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi rất mong các chị thông cảm cho những phụ nữ đang lâm vào cảnh này hơn là welcome chuyện mấy ông có quyền làm thế! Không phụ nữa nào có thể chấp nhận chia sẻ chồng mình cho ai khác đâu!
Cầu chúc cho các bà mẹ mạnh mẽ và cứng rắn hơn!
Sunshine