From: Le Trung Nghia
To: vne-xahoi
Subject: Thu gop y
Tôi sang Mỹ hơn 10 năm, đã thấy một sự trái ngược hoàn toàn về quan niệm nam nữ bình quyền. Vì ở Mỹ, câu nói ở đầu môi chót lưỡi mà nam giới phải ghi nhớ là "Lady First". Ra khỏi nhà hay đi shopping thì chồng vừa cõng, vừa bế con, vừa xách giỏ, còn vợ thì đi thong dong. Thậm chí, người ta còn nói đùa về trật tự xã hội ở Mỹ là: thứ nhất trẻ con, thứ nhì người già, thứ ba phụ nữ, thứ tư chó và thứ năm mới tới người đàn ông.
Việt Nam giờ này vẫn còn cảnh chồng ngồi nhậu, còn vợ thì tối mặt tối mũi với công việc nội trợ. Tôi vẫn thường chứng kiến cảnh này ở ngay nhà con gái tôi mỗi lần về thăm quê hương. Có lẽ đúng như lời bà giáo sư nói vì quan niệm đàn bà là nội tướng đã bắt rễ trong ý thức người Việt Nam từ ngàn năm rồi. Phải mất nhiều năm tiếp cận với thế giới thì người Việt chúng ta mới dần dần thay đổi cách nhìn.
Mong sao người phụ nữ Việt Nam sớm có một địa vị ngang hàng với phụ nữ thế giới.