Từ: Minh
Đã gửi: 24 Tháng Tư 2012 10:37 SA
Gửi em gái!
Nghe nội dung của em cho biết về tình cảm của chị gái mình với một người đàn ông, được coi là sở khanh, tôi rất hiểu cả hai trường hợp. Nói về vấn đề gì thì chúng ta đều phải nghiên cứu từ các góc nhìn khác nhau.
Hắn là ai, làm gì, ở đâu, chị gái của bạn phải là người biết nhất trước khi có một năm quan hệ yêu đương, cái này không trách ai hết, tự mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Cuối cùng thì cũng biết, biết rồi thì chia tay, chấm dứt tất cả. Chấm dứt chưa? Rồi thì không còn lệ thuộc gì cả và như vậy việc chẻ hoe ra để làm gì. Liệu để giành giật người đó với gia đình người ta, hay là để trả thù cho hả giận, cho tan nát cả gia đình người ta? Rồi mình được gì? Rồi cuộc sống vẫn thế thôi mà, đừng để mình phải day dứt, cái mà gọi là tốt hôm nay lại là xấu mai sau. Hy vọng bạn hiểu ý.
Với đàn ông, họ vốn là sở khanh, không phải tất cả nhưng chiếm đa số. “Sở khanh” theo tôi hiểu qua tâm sự của bạn thì nghĩa là lừa tình, cách này hay cách khác để đạt được một mục đích nào đó. Nếu dừng lại ở mức bạn bè thì nó là vui đùa vì đàn ông vốn có tính hài hước hay cưa cẩm phụ nữ chút xíu cho vui. Nếu vượt quá giới hạn thì đừng trách riêng đàn ông, trừ phi đó là bạo lực.
Với một năm tình cảm đó thì ân huệ cuối cùng có thể dành cho người ta là sự “im lặng”, vì không phải im lặng đã là thua. Con người còn có tí tình mà. Hy vọng bạn hiểu và có quyết định đúng đắn. Nên nhớ, chẻ hoe ra là giành giật sự công bằng giữa hai người với nhau, nếu không còn thì đừng nên làm gì cả, thời gian sẽ lấp đi khoảng trống và xóa mờ cái con người không là gì đó đi, trừ phi người đó là tất cả.