Anh năm nay cũng ngót nghét 29 tuổi, hiền lành, trầm tính, không hút thuốc, rượu bia hạn chế. Sinh ra ở Đồng Nai nhưng cơ duyên gia đình anh chuyển vào sinh sống và làm việc ở quận 7, TP HCM.
Không biết nên giới thiệu thế nào để có thiện cảm với em, anh sẽ nói sơ lược vài thông tin cơ bản trước nhé, còn chi tiết thì để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Anh cao 1,65 m, ngoại hình trung bình. Đọc tới đây, có lẽ em sẽ thắc mắc tuổi này sao còn lên đây, chắc vợ con đều huề rồi chứ. Nhưng cũng chia sẻ với em là anh còn độc thân. Những mối tình trước đây, anh cũng xác định đi đến hôn nhân nhưng có lẽ chữ duyên không ở cùng anh. Anh luôn trân trọng những gì đang có và cố gắng hơn trong cuộc sống, dần chấp nhận những gì chưa được trọn vẹn với mình. Công việc của anh đến thời điểm này cũng gọi là tạm ổn. Mỗi ngày anh luôn nỗ lực hết mình.
Không cần em phải thật xinh đẹp hay có công việc ổn định, chỉ cần chúng ta hiểu nhau, cùng san sẻ với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Điều anh cần ở tụi mình là luôn hướng về nhau dù vui buồn. Đó là điều anh thật sự hy vọng, không dễ chút nào đúng không em?
Nếu em cũng ở quận 7 thì sẽ thuận lợi cho tụi mình vun đắp, còn quê em ở đâu anh không quan trọng lắm, miền nào vùng nào cũng có người này người kia. Anh không theo đạo nhưng tâm hướng Phật, mong em cũng như vậy. Anh biết ai cũng có tín ngưỡng riêng nên em đừng lo lắng nhé.
Hy vọng anh tâm sự trên đây sẽ có cơ hội gặp được em. Cảm ơn em đã đọc tâm sự của anh, em mà hồi âm thì anh còn vui nữa. Chúc em có những ngày cuối năm vui vẻ, may mắn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thắng
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam