Thật ra điều này cũng khó, vì để yêu thương cần phải có sự chấp nhận từ hai phía, thông cảm thì mới yêu thương nhau được.
Mình không phải người hoàn hảo, nhỏ con, lúc đầu có thể hơi nhút nhát nhưng vẫn muốn tạo cho người ta cảm giác thoải mái, tính cách thẳng thắn, không muốn phải giả tạo. Không nhận bản thân là người nhu mì nhỏ nhẹ, do tự lập từ nhỏ nên không thích làm phiền hay đòi hỏi ai phải làm gì cho mình. Nhìn bề ngoài mình thờ ơ nhưng tâm hồn khá nhạy cảm, chắc do nhạy cảm quá nên ế. Không phải mình kén chọn, chỉ là khó tìm được cảm xúc để yêu thương.
Cần tìm người đàn ông chững chạc, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc người mình thương; có thể hơn mình từ 6 đến 12 tuổi; không cần phải khéo ăn nói hoặc quá ngọt ngào, vì mình không thích ngọt ngào, chỉ cần yêu thương thì người đó sẽ làm những điều tốt đẹp thôi.
Nếu anh nào thấy mình khó ở quá cũng chẳng sao, hợp nhau thì làm quen, không thì thôi. Mình làm ngành dịch vụ, cổ tay có hình xăm nhỏ, biết uống bia nhưng chắc chắn không quen con trai hút thuốc, không thích lừa dối ai, thật lòng là được; có gì phải nói ra mới giải quyết được vấn đề; tôn trọng nhau và cuộc sống của nhau; không phân biệt, kỳ thị và đặc biệt yêu thương động vật nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Toàn Vũ
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ
