Ai cũng thắc mắc 31 tuổi, già thế này mà bây giờ vẫn chưa có gia đình sao? Em chỉ biết mỉm cười vì tình duyên đâu phải dễ dàng muốn là có, đúng không nè? Ai cũng bảo em khó tính, em kén chọn sao?
Em từng có đôi ba mối tình để đời, cũng cố gắng vun đắp, chỉ mong sao có happy ending như mọi người vẫn nghĩ, là một đám cưới, nhưng sao em thấy xa vời quá.
Trong tâm trí em từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ mong ước mình sẽ có chồng giàu hay quá giỏi giang, chỉ mong anh biết cố gắng vừa sức mình và có công ăn việc làm để chăm sóc mái ấm nhỏ của mình. Mong anh biết đối nhân xử thế, quan tâm và không có hà khắc, thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Em không đòi hỏi anh về ngoại hình, phải quá cao ráo hay đẹp trai, chỉ cần anh hiền hậu.
Ngày bé em thường nghĩ là sẽ lấy chồng gần để tiện về thăm hỏi gia đình, nhưng đến giờ này em cũng không quá quan trọng về khoảng cách địa lý.
Rất vui lòng kết bạn với mọi người để tìm hiểu xa hơn nữa. Thân.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ