Cảm ơn mọi người cho rất nhiều ý kiến, tôi thấy hầu hết đều đúng. Do tôi chưa kể rõ nên còn nhiều chi tiết nhập nhằng khiến mọi người chưa nhìn được mọi chuyện thấu đáo. Vay 150 triệu đồng làm đám cưới là mẹ chồng tôi quyết định cho chồng tôi, đám cưới được tổ chức theo ý bà chứ tôi không được bàn bạc hay biết đến. Chồng dắt tôi đi vay tiền, lúc đó tôi nghĩ anh làm gì cũng dắt tôi theo nên lần này cũng vậy, tôi không biết ý nghĩa phía sau nên không dừng lại đúng lúc. Sau này cưới xong tôi mới biết.
Trước khi lấy chồng, tôi làm quản lý ở nhà hàng, lương 12 triệu đồng mỗi tháng, sau sinh không ai chăm con nên tôi bỏ việc trông con, sau đó trầm cảm (đây là bác sĩ bảo chứ tôi cũng không biết mình trầm cảm). Con học 4,5 triệu đồng mỗi tháng là theo ý chồng vì anh có điều kiện lo cho con như thế.
Còn 200 triệu đồng tôi nhờ chồng vay là để tôi kinh doanh trang trải cuộc sống, nhưng do mới nên chưa có nhiều lợi nhuận, thêm chi tiêu trong nhà, cứ thâm thủng chứ không phải tôi vay để ăn chơi hay mua sắm gì cho bản thân.
Về phần gia đình bên ngoại, mẹ tôi già và nhiều bệnh nên không thể giúp tôi. Hơn nữa mẹ còn chăm lo gia đình anh trai vì bà ở cùng anh nên tôi không muốn mẹ thêm nhọc lòng.
Tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe, động viên. Nghe phân tích của các bạn, tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ và phải chấp nhận gửi con trễ, đành để con thiệt thòi chút mới mong có thể cứu được mình. Có độc giả bảo tôi là người cầm chìa khóa thì chỉ có tôi tự mở được. Cảm ơn chị, tôi sẽ cố gắng.
Tú Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc