Video: Sina
Theo dữ liệu từ camera giám sát của ngôi nhà mặt đường, tai nạn xảy ra lúc 4h39 (có thể là 16h39 theo hệ thống 12 giờ) trên một con phố hai chiều xe chạy và không có vạch kẻ. Mặt đường ướt. Chiếc xe điện do người phụ nữ điều khiển trượt bánh rồi xoay ngang, đổ rầm ra đường. Nạn nhân - có đội mũ bảo hiểm - ngã đập lưng và nằm tại chỗ.
Ngay bên cạnh, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy dừng sát lề và xem điện thoại ngó sang nhưng không hề có hành động nào khác. Gần đó, một cô gái đi bộ cũng chỉ nhìn rồi đi qua. Một số phương tiện khác, gồm cả xe máy và ôtô, cũng đều lướt qua mà không một ai đến giúp người bị nạn.
Trong khi đó, người phụ nữ co giật rồi nằm im. Không rõ tình trạng cụ thể của nạn nhân ra sao, và sau đó có ai tới giúp hay không. Đoạn video sau khi được chia sẻ đã gây ra những tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người đặt câu hỏi: "Năm 2022, bạn có dám giúp không?". Các câu trả lời chủ yếu chia làm 3 trường phái: giúp, không giúp, và giúp một cách an toàn.
Theo đó, những người sẵn sàng giúp đỡ thường sẽ chỉ trích hành động không quan tâm tới người bị nạn là "máu lạnh", "vô cảm". Trong khi đó, những người bị mắng sẽ nói ngay rằng họ không dám giúp vì sợ rằng sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng tới cuộc sống, như "Thu nhập hàng năm của tôi chỉ khoảng 14.500 USD, tôi còn có bố mẹ phải chăm sóc. Mọi người ơi, điều đó không cho phép tôi mạo hiểm!".
Những người sẵn sàng giúp đỡ nhưng theo cách an toàn lại chỉ ra rằng, họ sẽ lập tức gọi xe cứu thương, và ghi lại hình ảnh của người gặp nạn trước khi giúp đỡ để tránh những hiểu lầm sau này.
Thực tế, tình trạng "thấy chết không cứu" trong các tai nạn giao thông ở Trung Quốc không phải chuyện hiếm, và thường xuất phát từ tâm lý lo sợ "làm ơn mắc oán". Một trường hợp từng gây tranh cãi không chỉ ở Trung Quốc, mà còn thu hút sự chú ý trên thế giới, là tai nạn chết người vào tháng 4/2017 mà ở đó, người phụ nữ bị hai ôtô đâm liên tiếp dẫn đến tử vong trước sự chứng kiến của rất nhiều người qua đường nhưng không một ai tới giúp.
Trước đó, một tai nạn tương tự vào năm 2011 với một bé gái từng gây chấn động xã hội Trung Quốc khi có khoảng 20 người đi qua nhìn thấy cô bé nằm bất động trên đường, nhưng không ai dừng lại giúp đỡ.
Một người khi trả lời phỏng vấn truyền hình nói rằng những vụ giúp đỡ người gặp nạn nhưng lại bị ăn vạ đã để lại ấn tượng xấu, tạo ra một thứ giống như barie ngăn ai đó định làm việc tốt. Một số chuyên gia Trung Quốc cũng đồng tình, cho rằng sự vô cảm là hệ quả của việc pháp luật không bảo vệ được lòng tốt của người dân.
Mỹ Anh (theo Sina)