From: Nguyen Cong Nguyen
Sent: Thursday, January 03, 2008 7:36 PM
Subject: Không nên lo lắng quá
Bạn Yến thân mến!
Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của bạn, với bất cứ một người con gái nào có chuyện xảy ra giống bạn thì chắc chắn cũng lo lắng không kém. Ở đây tôi chỉ muốn nói là sự việc không đáng phải lo lắng quá mức như bạn đang nghĩ, vì các lý do sau:
1. Bạn và anh ấy đã trưởng thành và có quyền làm những điều mà các bạn muốn. Hơn nữa hai bạn yêu nhau và sắp làm đám cưới, vậy việc gần gũi trước hôn nhân không có gì phải bàn nữa. Tôi nghĩ nếu ai đó xem được đoạn phim đó và nhận ra hai bạn thì cũng chẳng có ý kiến gì đâu, mọi người cho đó là chuyện thường ngày ở huyện, nhu cầu tất yếu như cơm ăn áo mặc.
2. Bạn và anh ấy yêu nhau, gần gũi với nhau, rồi lấy nhau thì đúng theo quy luật tự nhiên còn gì, chỉ phải nghĩ khi bạn và anh ấy không kết hôn, sau này bạn lấy chồng, mà chồng bạn xem được thì mới đáng lo. Còn trường hợp thực tế của bạn (xin nhắc lại lần nữa) không có gì phải lo cả.
3. Chắc chắn việc này không ảnh hưởng gì đến công việc của bạn và của anh ấy, vì tư tưởng của mọi người trong vấn đề tế nhị này cũng rất thoáng. Không mấy ai đánh giá tư cách của cả 2 người trong công việc, mà người ta chỉ đánh giá khả năng làm việc của 2 bạn, vì vậy con đường công danh vẫn sáng sủa thôi.
4. Sếp to nhất ở cơ quan tôi cũng 2 vợ, rất nhiều người trong cơ quan tôi kết hôn 2 lần, nhưng khi bình bầu hay tổng kết năm không ai đánh giá nhiều về chuyện riêng tư như vậy, trừ khi chuyện riêng đi quá xa vòng luân lý, đạo đức của người Việt ta.
Chúc bạn vui, hạnh phúc cùng anh ấy.