From: T D
Sent: Friday, July 31, 2009 3:02 PM
Chào chị Phương Thảo,
Tôi có đọc lướt qua những bài viết góp ý kiến. Tôi không mấy hài lòng, vội góp phần của mình. Tôi không trách chị, có trách cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm chị rối trí thêm thôi.
Một số bạn khuyên chị nên thú thật và xin được tha thứ. Ví dụ anh chồng chị tha thứ chị rồi sao? Sau này anh chị gây gổ, ai dám chắc chồng chị không lôi chuyện cũ ra đay nghiến. Nếu chị thú tội, chị sẽ tạo cơ hội cho chồng chị đi ngoại tình để trả đũa.
Chị thấy đấy, thật thà là cha kẻ dại. Khả năng chị mất mát đi rất nhiều nếu chị thú tội. Cơ hội chị mất chồng và con chị mất cha rất cao. Gia đình hai bênh sui gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Chị hãy học cái khôn từ cánh đàn ông. Chị có thấy anh chồng nào đi ngoại tình rồi tự dưng đi đầu thú với vợ không? Nếu chị ý thức được lỗi lầm mình đã gây ra, hứa với lòng sẽ thành tâm thay đổi, và sẽ bù đắp cho chồng và con mình, bấy nhiêu đây là đủ.
Chị cũng đừng để người tình của chị biết rằng chị có mang đứa con của anh ấy. Chị hãy âm thầm bỏ bào thai và cũng dứt khoát với người đàn ông này. Chị hãy cố gắng học tha thứ cho mình và tân tụy với chồng con hơn xưa là cách mang lợi ích cho gia đình chị.
Chúc chị sang suốt và quyết định chính chắn.
TD