Tôi xin việc ở đâu cũng bị người đó đi theo phá hoại, chẳng công ty nào dám nhận tôi. Giờ tôi không có công việc, cũng không còn tiền để sống. Người đó bảo sẽ "đuổi cùng diệt tận" nên tôi cảm thấy sợ. Thậm chí không gian riêng tư của tôi cũng có người đặt máy ghi âm, camera theo dõi. Điều này khiến cho những chuyện tốt xấu trong nhà tôi đều bị người ngoài, đặc biệt là những người không ưa tôi biết, họ sỉ nhục tôi từng ngày. Tôi bất lực, không biết làm gì. Tôi sống trong nhà mình mà cũng không được thoải mái, làm gì cũng bị theo dõi.
Tôi nói hết những chuyện này với người nhà rồi nhưng chẳng ai tin, họ đều là những người ít va chạm xã hội nên không nghĩ có người xấu đến thế. Tôi gặp chuyện mà không tâm sự được với ai. Làm cách nào để tôi có việc làm đây? Tôi cứ sợ mình nghĩ quẩn quá lại làm liều, sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Ký ức những ngày tháng bên mẹ khiến tôi không thể quên được. Phải làm sao đây?
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc